Chú cún nhà tôi tên Mèo, mới ra đời cách đây vài tháng. Khi mới về, nó thực sự giống một chú mèo nhỏ. Vì sợ "cu cậu" chạy đi mất, chúng tôi thường nhốt nó trong chiếc lồng sắt.
 |
Vì bị nhốt, khuôn mặt nó lúc nào cũng buồn rười rượi, đôi mắt ngấn lệ như muốn đòi ra ngoài. Sau vài ngày, chúng tôi đã cất chiếc lồng đi, đồng thời cho cún con chạy khắp nhà. |
 |
Tiếng kêu của chú chó nhà tôi nghe giống như heo, nó thường chạy nghiêng một bên vì bụng quá to. |
 |
Cu cậu rất thích ngủ. Nó có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi. |
 |
Đặc biệt, nó có thói quen ôm gấu khi ngủ, chỉ cần đưa gấu cho nó ôm là nó có thể ngủ bất cứ lúc nào. Khi ngủ, một chân của nó lúc nào cũng đưa lên nhịp nhịp dù đã chìm vào giấc mộng tự bao giờ. |
 |
Cún con rất thích màu hồng, mỗi khi thấy bất cứ vật gì có màu hồng, nó đều chạy lại chơi đùa. Thế nhưng lại đặc biệt ghét màu xanh, có dụ kiểu gì nó cũng không chạy lại. |
 |
Chú chó này đã tạo nên niềm vui cho chúng tôi sau những giờ làm việc vất vả. |
Theo Vnexpress