Ông trùm công nghệ nhưng lại là một ông bố nói không công nghệ với con
Những bước tiến lớn với hàng loạt sản phẩm đỉnh cao đưa tên tuổi của ông vào hàng những danh nhân vĩ đại trên thế giới, trong đó phải kể đến những cái tên như Iphone, Ipad,…đã quá quen thuộc và trở thành sản phẩm công nghệ được cả thế giới khao khát.
Ông bố không hoàn hảo
Steve Jobs lớn lên với tư cách là một đứa con nuôi, và nổi tiếng với tính cách lập dị khiến ông khá cô đơn thời còn đi học. Mặc dù nhận được sự yêu thương của bố mẹ nuôi, Jobs không tránh khỏi sự tổn thương về tình cảm, đôi khi đã trở thành nỗi ám ám ảnh trong ông. Có lẽ chính những vết thương từ quá khứ kết hợp với những áp lực công việc sau này đã dần tạo nên một phần tính cách khá cực đoan trong con người ông đối với các con. Ông đã từng chối bỏ việc làm cha của cô con gái đầu lòng, Lisa Brennan-Jobs (1978) với mối tình đầu thời trung học, dù đã có những kiểm tra y tế về mối quan hệ ruột thịt của 2 người. Điều này khiến Chrisann, mẹ của Lisa, nhiều lần tố cáo ông với những từ ngữ rất thậm tệ. Bên cạnh đó, mối quan hệ của ông với con gái cũng khá phức tạp, tình cảm cha con lúc thăng lúc trầm, có thời gian 2 người không liên lạc với nhau trong mấy năm trời.
“Kể cả 2 năm sau khi ông ấy bị bệnh, khi hồi phục được một chút, bọn trẻ mong bố mình tập trung vào chúng nhiều hơn một chút, nhưng ông ấy đã không làm thế được”, Powell nhớ lại.
Nhưng Steve Jobs lại là một ông bố đáng kính và ấm áp
Mặc dù đôi khi rất lạnh lùng, Steve Jobs vẫn là người cha đáng kính trong mắt các con, đặc biệt là cậu con trai Reed (1991), người được cho là rất giống bố mình ở nhiều điểm và cũng gần gũi với ông nhất. Reed luôn luôn cảm thấy tự hào và kính trọng bố mình. Chàng trai trẻ từng tâm sự với Walter Isaacson khi ông viết cuốn sách về cuộc đời của Jobs: “Bố không phải là một kẻ máu lạnh chỉ theo đuổi việc kinh doanh vì lợi nhuận. Ông ấy có động lực là tình yêu dành cho những gì bố đã làm và thực sự toàn tâm toàn ý đối với các sản phẩm của mình”.
Dù nhiều khi Jobs thường “bỏ quên” Erin vì công việc, cô vẫn dành cho bố mình một tình cảm trân trọng và sẵn sàng thông cảm cho ông: “Ông ấy đã cố gắng hết sức để làm cả hai việc,một người cha và một CEO của Apple, và ông ấy làm khá tốt. Đôi khi tôi cũng muốn bố quan tâm đến mình nhiều hơn, nhưng tôi biết công việc của ông ấy rất quan trọng, và tôi thấy điều đó thật “ngầu”, cho nên tôi không sao hết”.
Hơn hết, Steve Jobs là một người cha thật sự, và đôi khi còn là một người cha thú vị hơn bất kì ai khác. Mối quan hệ của ông với Lisa là một mối quan hệ rất đặc biệt, họ xa nhau nhiều, mâu thuẫn với nhau nhiều, nhưng bên cạnh đó là những khoảng thời gian ấm áp. Lisa sau này trở thành một cây viết, có lần cô chia sẻ về một bữa ăn của 2 bố con: “Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với bố đến thế. Dường như sau món salad lạnh là sự ấm áp của bố, tôi cảm nhận được bố ít cứng nhắc hơn, và một nơi không thể với tới được đã mở ra”.