Chặn bắt gần 2 tấn nội tạng động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ ở Quảng Trị

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ, xử lý gần 2 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Gần 2 tấn nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Mạnh Hùng).
Gần 2 tấn nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Mạnh Hùng).

Ngày 4/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào sáng cùng ngày, tại km82 Quốc lộ 9 (thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) và Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) tuần tra, bắt giữ phương tiện chở nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Mạnh Hùng).

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Mạnh Hùng).

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện BKS Lào do tài xế Võ Đại Vận (SN 1983, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo, đã phát hiện trên xe có 15 thùng xốp chứa 1.700kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quá trình kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng và tiến hành tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.