Cha đẻ của “đội thiên thần”

GD&TĐ - “Angel - Thiên thần luôn bảo vệ mọi người. Đó là lý do tôi đặt tên đội cứu hộ là “FAS Angel”…” - anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel chia sẻ về đứa con tinh thần.

Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tặng quà thiện nguyện.
Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tặng quà thiện nguyện.

Nỗi đau của thiên thần

Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (số 3, ngách 3, ngõ 33 đường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) kể, suốt gần 5 năm làm công việc thiện nguyện cứu người, đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm. Người tham gia giao thông chỉ cần chậm một chút, quan sát hơn thì có lẽ đã không xảy ra tai nạn.

Có lần đang di chuyển trên Quốc lộ 5, anh gặp một vụ tai nạn. Nạn nhân có 3 thì 2 người bất tỉnh. Những người chứng kiến cho biết, họ chở kẹp 3 đi ngược chiều và đâm vào cột mốc bên đường.

Việt thấy 2 người bất tỉnh vẫn thở, chỉ xây xát, không có vết thương nghiêm trọng. Anh đưa họ nằm về tư thế phục hồi. Người còn lại thì rách 3cm ở trán và xây xát. Anh sơ cứu rồi gọi người nhà ra đón về.

“Nạn nhân có sử dụng cần sa. Tôi đã khuyên người thân cần quan tâm, để ý và khuyên các bạn trẻ không sử dụng các chất gây nghiện…”, Việt cho biết.

Theo Việt, đây là một trong số hàng nghìn nạn nhân được FAS Angel hỗ trợ sơ cấp cứu. Khi có tai nạn, các thành viên trong đội sẽ tiếp cận hiện trường, chụp ảnh nạn nhân gửi vào nhóm chat chung. Khi nhận tin báo, căn cứ định vị, đội trưởng sẽ biết thành viên nào ở gần hiện trường nhất. Từ đó, điều phối họ tới sơ cứu trong trường hợp xe cứu thương 115 chưa kịp đến.

Có hôm, anh và đồng đội trắng đêm cứu hộ. Vì chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã nhận tới 4 vụ va chạm với nhiều người bị thương trên toàn thành phố. Đôi khi, các anh cũng vô cùng buồn vì không thể cứu được nạn nhân bị nặng.

“Lúc đó, chúng tôi đều thấy đau lòng, bất lực. Nhưng tin rằng, họ cũng được an ủi phần nào khi có chúng tôi ở bên cạnh. Tôi luôn nói với nạn nhân rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức và sẽ liên lạc với người nhà để đón họ về…” – Đội trưởng Phạm Quốc Việt ngậm ngùi.

Anh Phạm Quốc Việt hỗ trợ sơ cứu nạn nhân gặp tai nạn giao thông.
Anh Phạm Quốc Việt hỗ trợ sơ cứu nạn nhân gặp tai nạn giao thông.

Trở về từ cõi chết

Phạm Quốc Việt (SN 1987) trong một gia đình có truyền thống làm nghề y ở huyện Xuân Trường (Nam Định). Nhiều người nghĩ lớn lên, cậu bé Việt sẽ nối nghiệp cha ông, trở thành một thầy thuốc giỏi, chữa bệnh cứu người.

Thế nhưng, học xong phổ thông, Việt lại mang theo mơ ước thành ca sĩ rồi đăng ký thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Giấc mơ làm ca sĩ dang dở vì nhiều lý do. Việt quyết định nhập ngũ để tôi rèn bản lĩnh tại môi trường quân đội.

Thời gian nhập ngũ, anh được học một khoá đào tạo về sơ cấp cứu. Đây cũng là điều khơi nguồn cho ý tưởng về một FAS Angel.

Năm 2016, Phạm Quốc Việt không may bị TNGT nghiêm trọng ở Tuyên Quang. Một chiếc xe máy do phụ nữ cầm lái đâm vào phía sau khiến anh ngất tại chỗ. “Thức dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Thì ra, một người qua đường tốt bụng đã nhìn thấy và đưa tôi đi cấp cứu. Tôi có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về…”, Việt kể.

Trở về sau tai nạn, Việt tiếp tục với cuộc mưu sinh hàng ngày. Năm 2017, anh tham gia làm lái xe ôm công nghệ. Ban đầu, anh chỉ tranh thủ làm thêm vào buổi tối, để kiếm thêm chút thu nhập. Do thường xuyên di chuyển trên dường, anh gặp nhiều vụ TNGT. Với vốn hiểu biết về sơ cấp cứu, anh đã hỗ trợ nhiều nạn nhân và đưa họ đi cấp cứu.

“Đã có những người bị tai nạn giao thông nặng, họ nắm chặt tay tôi mong muốn được giúp đỡ. Với tất cả những thứ nhỏ nhoi có trong tay, tôi cố gắng giúp họ vượt qua cơn nguy kịch…”, Việt chia sẻ.

Anh bảo, nhìn vào đôi mắt của họ, anh nhớ lại lúc mình bị TNGT, cần người giúp đỡ đến nhường nào. Đấy chính là lý do anh quyết định bỏ hẳn công việc văn phòng để thành lập Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel vào năm 2019.

Hàng ngày, khi đồng hồ chỉ đúng 21 giờ 15 phút, những thành viên FAS Angel lại lặng lẽ nổ xe và bắt đầu vào ca làm việc của mình. Họ tình nguyện giúp đỡ, sơ cứu cho những người gặp tai nạn trên đường, đó là sứ mệnh những đêm không ngủ của “biệt đội” những thiên thần áo xanh.

Về quy trình hoạt động của đội, các thành viên chia ca trực, khoảng 4 người mỗi đêm. Anh Việt quản lý, điều phối bằng một phần mềm trên điện thoại. Cứ 21 giờ 30 phút, mọi người lại gặp mặt tại 42 Nguyễn Xiển để họp trước khi toả đi các tuyến đường.

Thành viên của đội chủ yếu là các tài xế xe ôm công nghệ. Họ được đào tạo kỹ năng sơ cứu một cách bài bản. Với thu nhập ít ỏi của nghề xe ôm, hàng tháng, anh Việt và các anh em thuộc đội FAS Angle vẫn sẵn sàng trích ra từ 50.000 đồng/ngày để mua băng gạc, các dụng cụ y tế phục vụ cho công việc thiện nguyện mỗi đêm của mình.

Khó khăn là vậy nhưng Việt vẫn muốn mở rộng quy mô đội lên nhiều thành viên, nhất là các thành viên có kiến thức tốt về y khoa và mong muốn mô hình này sẽ được lan tỏa đến trong cộng đồng để có thể giúp đỡ được nhiều người bị tai nạn giao thông hơn.

Ông Phạm Kiên Cường - bố Việt cho biết, khi biết con trai luôn làm việc thiện nguyện, ông đã vô cùng xúc động. “Khi thấy con làm nhiều việc tốt, tôi đã yên tâm rất nhiều. Chúng tôi luôn ủng hộ và hỗ trợ cháu trong hành trình thiện nguyện của mình, bởi cứu người là việc làm có ích và quan trọng nhất” – ông Cường tự hào nói.

Với những việc làm thiện nguyện của mình, anh Phạm Quốc Việt vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen người tốt việc tốt năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ