Cậu bé "Bao Công phiên bản lỗi" khiến dân mạng cười ngất

Với gương mặt đen nhẻm và phần đầu trắng, cậu bé khiến ai nấy không nhịn được cười.

Ảnh mihn họa.
Ảnh mihn họa.

Có lẽ không cần phải nói thêm thì hầu như ông bố, bà mẹ nào cũng biết tầm quan trọng của việc tắm nắng cho trẻ. Ánh nắng buổi sớm giúp trẻ sơ sinh dễ hấp thu canxi, hạn chế tình trạng còi xương, chữa chứng vàng da sơ sinh...

Tuy nhiên, nếu như có một người mẹ quá đam mê với việc tắm nắng thì sao? Mới đây, trên MXH xuất hiện những hình ảnh của một em bé chừng vài tháng tuổi. Nhưng đáng chú ý là gương mặt cậu đem nhẻm do phơi nắng, còn phần đầu đội mũ thì trắng bóc như trứng gà.

Chính vì sự khác biệt rõ rệt giữa phần đầu đội mũ và phần mặt nên dân mạng mới đoán rằng do mẹ cậu bé hay cho đi phơi nắng. Phần đầu đội mũ nên không bị đen da, phần mặt hứng trọn những tia nắng nên có vẻ hơi đen.

Ai nấy xem ảnh xong không nhịn được cười, hài hước nêu ý kiến:

- Nhìn mặt tấu hài mạnh.

- Cho trai yêu đi tắm nắng chút nào.

- Bao Công phiên bản lỗi rồi.

- Ha ha, mặt chuẩn Bao Thanh Thiên rồi.

- Buồn cười quá.

- Trời ơi, cái mặt kìa.

- Định thả sad mà nhìn mặt thằng bé tấu hài dã man ha ha.

- Sau này mẹ đừng làm vậy với Heo nhé.

- Bà nội có thích cho con tắm nắng không nhỉ?

- Bao Công phiên bản lỗi rồi.

- Cái biểu cảm kìa ha ha, ghét dễ sợ.

- Biểu cảm cực hài luôn ấy.

Hiện tại, những hình ảnh trên vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Không ít dân mạng tag nửa kia vào hài hước trêu sẽ áp dụng với bé nhà mình để có được gương mặt như cậu bé đang hot MXH ở trên.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống S-300F Fort trên tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov.

Vũ khí cần để trở lại biển cả

GD&TĐ - Theo chuyên trang quân sự 19FortyFive của Mỹ, để khẳng định sức mạnh hải quân của mình, Nga cần có vũ khí phòng không trên hạm tiên tiến.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ bà Đặng Minh Hà, sinh năm 1933 (Mẹ của ông Bạch Ngọc Dư, Phòng Truyền thông và Dự án, Báo Giáo dục và Thời đại), đã từ trần ngày 17/5/2025.