Vụ việc bắt đầu sau khi một máy bay chiến đấu Mỹ phóng tên lửa Hellfire vào một tàu chở dầu có liên hệ với Iran gần eo biển Hormuz vào tối 2/6, làm hư hại phòng máy của tàu.
Mỹ cho biết, tàu M/T Lexie mang cờ Botswana đang hướng tới đảo Kharg, vi phạm lệnh phong tỏa mà Mỹ đơn phương áp đặt.
Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu được cho là có liên hệ với Mỹ mang tên Panaya bằng tên lửa hải quân.
Sau đó, lực lượng Mỹ dường như đã tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông của IRGC, mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) sau đó gọi là "các cuộc tấn công tự vệ vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm".
IRGC tiếp tục leo thang bằng loạt các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ tại một quốc gia trong khu vực, cũng như "trung tâm chỉ huy của Hạm đội 5" ở Bahrain.
Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố tất cả các tên lửa của Iran đều không bắn trúng mục tiêu.
Quân đội Kuwait xác nhận đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, trong khi Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh".
Một số video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại hoạt động phòng không vào đêm 2/6, với một số máy bay đánh chặn dường như chệch hướng và đâm xuống đất.
Hai giờ sau, quân đội Mỹ tuyên bố đã chặn thành công một "đợt UAV bổ sung của Iran", và "đảm bảo không có nhân sự hay tài sản nào của Mỹ bị thiệt hại".
Hai bên phần lớn đã kiềm chế các cuộc tấn công đáp trả nhau kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào đầu tháng 4/2026, trong khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc về chương trình hạt nhân của iran và tình trạng của eo biển Hormuz.
Iran đã hạn chế giao thông qua điểm nghẽn năng lượng quan trọng này sau vụ tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2/2026, trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
IRGC cảnh báo, bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ khiến quân đội Mỹ phải trả giá đắt.
Trong khi đó, CENTCOM cho biết, lực lượng của họ "vẫn cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ trước các hành động gây hấn vô cớ của Iran trong suốt thời gian ngừng bắn".