Phụ nữ tự biến thành "quỷ" để lấy chồng
Phụ nữ của bộ tộc Apatani không chỉ xinh đẹp nhất cao nguyên Apatani mà còn đẹp nhất bang Arunachal của Ấn Độ. Tuy nhiên, họ lại tình nguyện tự biến mình trở nên xấu xí và kỳ quặc bằng cách kéo to hai cánh mũi lên, đục hai lỗ ở hai cánh mũi rồi nhét một chiếc nút như đồng xu vào hai cái lỗ đó.
Ngay khi còn nhỏ, cha mẹ đã đục mũi và nhét những chiếc nút vào cánh mũi các cô bé. Đến tuổi trưởng thành, phổng phao, xinh đẹp, thì cũng là lúc chiếc nút mũi to nhất.
Không những đeo hai chiếc nút mũi quái dị, họ còn xăm một vệt to tướng từ trán chạy dọc sống mũi, cùng 5 vệt xanh lè ở cằm.
Bộ tộc Apatani được coi là bộ tộc hiền lành, yếu đuối, dễ bị các bộ tộc khác xâm lược, bắt nạt, nên họ phải biến mình thành "quỷ" để được thần linh che chở và kẻ thù không thèm ngó ngàng đến.
Nhưng rồi hủ tục kỳ lạ này lại trở thành mốt làm đẹp. Những phụ nữ có hình xăm đậm trên mặt, cánh mũi với hai cái nút to tướng trở thành biểu tượng cho cái đẹp. Ngược lại những phụ nữ không có những thứ đó sẽ không thể lấy được chồng.
Tuy nhiên, sự giao thoa với thế giới hiện đại đã khiến tục lệ này dần mất đi. Phụ nữ Apatani thời nay đã biết sử dụng sắc đẹp trời cho của mình để giao lưu với đàn ông bộ tộc khác. Kiểu làm xấu kỳ quặc này chỉ còn tồn tại ở những người lớn tuổi.
Vẻ đẹp "rùng mình" của phụ nữ bộ tộc căng môi bằng đĩa
Cứ đến tuổi dậy thì, các thiếu nữ tại bộ lạc Surma của đất nước Ethiopia sẽ phải trải qua cuộc hành xác đau đớn vì cái đẹp.
Một "bác sĩ" của bộ lạc sẽ dùng dao để rạch môi dưới thành một cái lỗ và nhét vào đó là những chiếc đĩa bằng đất nung để căng môi.
Đĩa môi càng lớn thì cô gái đó sẽ thành hoa hậu của bộ tộc
Môi càng lớn thì đĩa căng môi cũng tăng theo. Thông thường, những chiếc đĩa có đường kính 10cm là đạt tiêu chuẩn đẹp.
Bất kể họ xinh hay xấu, cao hay thấp, gầy hay béo, hễ có bờ môi với chiếc đĩa lớn nhất thì có nghĩa họ là người đẹp nhất, hấp dẫn nhất và có giá trị nhất trong con mắt bộ lạc.
Thỉnh thoảng họ cũng tháo đĩa ra để môi được thư giãn
Những người đàn ông sẽ phải tranh đua thậm chí là "đổ máu" để lấy được người phụ nữ có "quả" môi khủng. Bờ môi của phụ nữ càng lớn thì có nghĩa là độ thách cưới càng "chát".
Bởi vậy chỉ có đại gia, tộc trưởng, giàu có ngất trời mới cưới được những nàng môi khủng làm vợ. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến chị em phụ nữ Surma đua nhau căng môi.
Những cô gái thế này ở bộ tộc được coi là xấu và bị kì thị xa lánh
Với những chiếc đĩa nặng vài lạng đến cả kg treo lủng lẳng trên môi, kéo miệng họ trề ra, họ thực sự vất vả trong ăn uống và trò chuyện.
Người Surma ở Ethiopia ngày nay vẫn sống như những người nguyên thủy với hình thức tự cung tự cấp. Tục căng môi vẫn là trào lưu làm đẹp của phụ nữ nơi đây và họ không hề muốn giao lưu với thế giới văn minh bên ngoài.
Bộ tộc xăm mặt ở Trung Quốc
Dulong hay còn gọi là "bộ tộc xăm mặt" là một dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở thung lũng sông Dulong, tỉnh Vân Nam thuộc tây nam Trung Quốc. Dulong là nhóm dân tộc ít người nhất trong tổng số 56 dân tộc thiểu số ở Trung Quốc với dân số chỉ khoảng 5.000 người trên cả nước.
Theo các nghiên cứu cho biết, những người phụ nữ ở Dulong bị xăm mặt khi bước sang tuổi 10 hoặc 12 để đánh dấu thời kỳ dậy thì của những cô gái trẻ.
Tục xăm mặt ở đây đã không còn nên những người có hình xăm này chủ yếu là người già
Họ là một trong số rất ít người còn sót lại của bộ tộc
Với niềm tin khi chết, linh hồn sẽ nhập vào bướm, nên hình xăm của họ thường là hình bướm. Đồng thời theo một số người, hình xăm sẽ làm họ bị xấu đi để không bị bắt làm nô lệ.
Một số người thì cho rằng, hình xăm sẽ làm cho người phụ nữ xấu đi và họ sẽ không bị bắt cóc làm nô lệ.
Năm 1967, tục lệ xăm mặt của những người phụ nữ Dulong hoàn toàn bị bãi bỏ.