Trong tập 31 của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? , bốn cặp bố con Bờm – Trần Lực, Suti – Minh Khang, Bo – Phan Anh và Tê Giác – Hoàng Bách đã có cuộc chia tay đầy lưu luyến và vô cùng xúc động. Bước sang tập 32, khán giả được xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà các cặp bố con cùng nhau trải qua trong chương trình. Họ đã tham gia vào những thử thách khó khăn, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không hiếm những giọt nước mắt.
Đến bên bờ biển, các cặp bố con cùng nhau thả bong bóng, mang những điều ước họ đã viết lên trên trời. Các ông bố chia sẻ với con những lời nói thật chân tình và vô cùng cảm động.
Đạo diễn Trần Lực tâm sự với Bờm: "Lúc bố nhìn thấy con ngã tại Bích Đầm, lòng bố đau như cắt, nhưng con vẫn tiếp tục đứng lên và chạy... Bố hiểu con là chàng trai dũng cảm. Bố không thể quên được những lúc hai bố con gặp nhau sau một thử thách, con cứ dán chặt lấy bố. Bố rất hạnh phúc vì con coi bố là một điểm tựa. Nhưng con ơi, rồi cũng có lúc ông bố này già đi và không thể tiếp tục cõng con được trên lưng, nhưng bố sẽ mãi mãi bên con, dõi theo con. Bố cảm ơn con, yêu con nhiều lắm. Bờm ạ!".
Hoàng Bách nhớ lại giây phút khi con trai Hoàng Minh (bé Tê Giác) ra đời thì anh đang ở xa nhà, cách gần 2000 cây số. Nhìn cậu con trai lớn lên là niềm tự hào của anh, nhưng Tê Giác cũng có những tính cách mà anh cần phải uốn nắn.
Ông bố trẻ nói: "Bố biết con rất muốn chiến thắng trong cuộc chơi mà con tham gia và đấy là một điều tốt. Nhưng con biết không, khi bố lớn lên, tham gia nhiều cuộc chơi trong cuộc đời này, thì bố hiểu chiến thắng không phải là tất cả. Bố hay cằn nhằn và hay la mắng con, nhưng có một điều bố muốn là con trai lớn lên trở thành một chàng trai tốt, một người chủ gia đình". Anh cũng mong con đừng bao giờ quên "đại gia đình" Bố ơi! Mình đi đâu thế? mà từng khoảnh khắc, từng gương mặt luôn khắc ghi trong lòng hai bố con.
Bố Minh Khang thì thú nhận con gái hay chê mình là mập quá: "Ba biết con hay chê ba mập, ở nhà ăn nhiều rồi vào giường nằm. Nhưng ba ăn để có sức khỏe kiếm tiền nuôi gia đình mình". Anh cũng không quên cảm ơn chương trình đã giúp con anh bỏ đi nhiều tật xấu mà hai vợ chồng anh uốn nắn mãi không được, chẳng hạn như đi nhón chân. Cũng nhờ chương trình mà Suti đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phan Anh nhớ lại ngày đầu tiên khi tham gia chương trình, Bo đã khóc nức nở vì nhớ mẹ. Nhưng hiện tại, cô bé đã lớn lên hẳn, trở thành một người chị biết giúp đỡ, nhường nhịn và lo lắng cho các em. Không chỉ có các con thay đổi, mà các bố cũng thay đổi khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?.
Phan Anh tâm sự cùng Bo: "Chương trình đã giúp con và bố cùng trưởng thành. Mẹ cũng rất ngạc nhiên khi thấy con trở nên tự tin. Kể từ nay trở đi, mẹ đã tin rằng bố có thể chăm sóc cho các con khi mẹ vắng nhà. Xem lại những tập đầu tiên khi bố đã quát con, mắng con, cục tính, bố không hiểu sao bố lại làm thế. Con đã dạy cho bố làm thế nào trở thành người cha tốt".
Không chỉ có các bố, các bà mẹ cũng xuất hiện trong tập cuối của Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Họ cảm ơn chương trình vì đã cho các con cùng tham gia với bố, giúp cho họ có thời gian bên nhau nhiều hơn. Mẹ Tê Giác cho biết chị cảm thấy ghen tị với ông bố Hoàng Bách. Trong bài văn gần đây, khi đề bài yêu cầu tả người thân trong gia đình, Tê Giác đã chọn tả bố.
Người mẫu Thúy Hạnh thì cho biết Suti bớt "đành hanh" với chị, biết nghĩ cho người khác. Chị cũng không ngờ chồng mình biết làm việc nhà, dỗ con, chăm sóc con tốt đến thế.
Còn mẹ bé Bo thì chia sẻ, lần đầu tiên đi công tác nước ngoài dài ngày, chị đã rất yên tâm vì có bố ở nhà chăm các con. Đặc biệt, chị thấy con gái đã bản lĩnh hơn nhiều sau khi được rèn luyện trong doanh trại quân đội.
Người xem cũng thích thú khi được xem một số hình ảnh đời thường của Bờm, Suti, Bo và Tê Giác. Trầm Bờm tự tin và đĩnh đạc trình diễn trên sân khấu, khác hẳn hình ảnh nhí nhố nghịch ngợm trong chương trình. Bo nhảy múa tưng bừng cùng các em. Suti hài hước, nghịch ngợm, còn Tê Giác chẳng khác nào một nghệ sĩ piano thật sự, say sưa bên phím đàn.
Ở cuối tập phim, các ông bố bà mẹ cùng các con trải qua những câu hỏi dễ mà khó trong mục Ai hiểu con nhất. Với những câu: Con yêu ai hơn?, Ghét điểm gì ở bố?, Thích ăn món gì nhất?, Có thấy mình là ông bố hoàn hảo?, Thích ai nấu ăn cho con?, Con tự hào điều gì ở bố?... Câu trả lời của bố mẹ nhiều khi khác xa với những suy nghĩ của con làm khán giả vô cùng buồn cười, nhất là khi nghe biên tập hỏi: "Con tự hào điều gì ở bố?", Suti đã hồn nhiên hỏi lại: "Tự hào là gì hả cô?".
Đây là tập khép lại chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa đầu tiên. Đạo diễn Nguyễn Nam và Đỗ Thanh Hải cũng xuất hiện, chào tạm biệt mọi người trong tiếng reo hò của các diễn viên và đoàn phim. Tập 32 của chương trình kết thúc trong bài hát Mãi mãi bên con đầy cảm động của nhạc sĩ Minh Khang.