Bắt quả tang 9 đối tượng tụ tập đánh bạc trong nhà nghỉ

GD&TĐ - Tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Kim Cương, cơ quan chức năng bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đánh bạc trong nhà nghỉ bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Các đối tượng đánh bạc trong nhà nghỉ bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Theo đó, ngày 1/3, Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Kim Cương (thuộc địa bàn phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) do Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1971, trú tại phường Hồng Hải) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại phòng 901 của nhà nghỉ Kim Cương có 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, Cơ quan công an thu giữ 1 bộ bát đĩa, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá bài cùng với 52.060.000 đồng tiền mặt.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an TP. Hạ Long đã bắt khẩn cấp Ngô Thị Hiền (SN 1988, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, Hiền ở cùng trong phòng 901 và có tham gia đánh bạc nhưng tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra, Hiền đã dừng chơi.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Cương về hành vi cho người khác đánh bạc tại nhà để thu lời bất chính.

Các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết trước đó, từ khoảng tháng 1/2021, nhóm đối tượng này thường xuyên đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh lốc, ba cây hoặc xóc đĩa tại nhà nghỉ Kim Cương.

Những lần đánh bạc tại đây, Nguyễn Thị Kim Cương thường thu tiền của người đến đánh lốc 100.000đ/người/buổi; đánh xóc đĩa 200.000đ/người đối với nam, 100.000đ/người đối với nữ.

Hiện tại Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?