Bất lực trước Leeds, M.U gần như hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Hòa 0-0 trước Leeds Utd, M.U kém Man City 10 điểm khi Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn lại 5 vòng đấu.

Bất lực trước Leeds, M.U gần như hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Trong trận đấu thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh, M.U không thể đánh bại Leeds Utd để thu hẹp khoảng cách với Man City như chờ đợi.

Ở trận lượt đi, Quỷ đỏ từng đè bẹp đội bóng áo trắng 6-2 trên sân nhà Old Trafford, nhưng hàng công của họ hoàn toàn im tiếng ở trận này.

Nhằm chuẩn bị cho trận bán kết Europa League với Roma vào giữa tuần sau, HLV Ole Solskjaer quyết định cất Paul Pogba và Edinson Cavani trên ghế dự bị. Không có bộ đôi ngôi sao đang có phong độ cao này, M.U thi đấu cực kỳ bế tắc và không tạo ra sức ép đáng kể nào lên khung thành của Meslier.

Theo thống kê, M.U chỉ cầm bóng được 56%, tung ra 16 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần sút trúng đích. Trong đó, cũng chỉ có tình huống đá phạt của Rashford ở cuối hiệp một khiến thủ môn Meslier phải bay người cứu thua.

Sự kém cỏi của các ngôi sao tấn công, từ Daniel James, Greenwood cho đến Fernandes và Rashford là lý do khiến M.U tịt ngòi và chấp nhận chia điểm với Leeds. Kết quả này khiến cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của M.U gần như không còn. Sau 33 vòng đấu, họ kém Man City đến 10 điểm.

Cho dù vậy, HLV Ole Solskjaer vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp hai. Chúng tôi chỉ thiếu một chút chính xác trong các tình huống cuối cùng. Đây là trận đấu hay. Bạn cần phải chuẩn bị thật tốt nếu muốn áp đảo Leeds,và tôi nghĩ M.U đã làm được”.

“Chúng tôi thất vọng vì không giành chiến thắng, nhưng các cầu thủ dành sự tôn trọng rất lớn cho Leeds. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi không cần đánh giá lại trận đấu. Điểm tích cực là chúng tôi tiếp tục bất bại trên sân khách”.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.