Bị đâm chết khi đang truy bắt trộm
Ngày 19/5, Đại tá Trần Phước Hương Trưởng Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã đến chia buồn, thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình ông Trần Văn T. (51 tuổi, cư trú tại địa phương) vì đã tử nạn trong quá trình hỗ trợ bắt trộm.
Theo Đại tá Hương, vào trưa ngày 16/5, công an quận Hải Châu nhậu được thông tin từ công an phường Thanh Bình trình báo tại hẻm 127 đường Lý Tự Trọng vừa có người bị thương vì bắt trộm.
Công an quận lập tức cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xem xét và đưa nạn nhân là đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Sau khi thăm khám, bác sỹ nhận định, tình trạng ông T. nguy kịch vì bị thương nặng ở đầu và hôn mê sâu.
Theo một số người dân, trưa 16/5, trong khi mọi người đang nghỉ trưa thì nghe tiếng tri hô: “Trộm, trộm”. Một số người hàng xóm chạy ra, phát hiện có hai thanh niên khoảng 20 tuổi có dấu hiệu bất thường đang vội vã chạy khỏi hẻm.
Trong khi đó, ông T. đã bất tỉnh giữa đường. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc xe máy biển kiểm soát 43H5 – 2865.
Nhậu định đây là vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Hương yêu cầu nhanh chóng tìm ra hai đối tượng gây ra vụ việc. Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan điều tra phát hiện người đứng tên đăng ký chiếc xe máy để lại hiện trường có hộ khẩu tại quận Sơn Trà. Người này cho biết, chiếc xe này đã bị trộm cách đó khá lâu tại khu vực chùa Linh Ứng và chủ xe đã trình báo công an.
![]() |
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. |
Sau khi sàng lọc khoảng 100 đối tượng, ngày 16/5, cơ quan nhận thấy có hai đối tượng Nguyễn Văn Mạnh Cường (17 tuổi) và Huỳnh Viết Hậu (16 tuổi) có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, hai đối tượng này được mời lên cơ quan công an làm việc. Lúc đầu, Cường và Hậu một mực khẳng định mình không liên quan gì đến vụ việc tại hẻm 127 đường Lý Tự Trọng.
Cuối cùng, cả hai gật đầu thừa nhận, mình chính là kẻ gây ra vụ việc. Khi chúng nhận tội cũng là lúc cơ quan công an nhận được tin, ông T. đã tử vong mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa.
Hối hận muộn màng
Cường và Hậu khai nhậu, do không có công ăn việc làm, lại thích đua đòi, ăn chơi, nên chúng thường rủ nhau trộm cắp để có tiền tiêu xài. Trước đây, chúng đã từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Riêng chiếc xe để lại tại hiện trường cũng do chúng trộm tại khu vực gần chùa Linh Ứng vài tháng trước và dùng làm phương tiện di chuyển.
Hết tiền, ngày 16/5, cả hai tiếp tục rủ nhau đi trộm. Hậu lẻn vào bên trong, Cường đứng ngoài cảnh giới. Trong lúc Hậu thu gom “hàng” thì bị người dân phát hiện, tri hô bắt giữ. Hậu vội chạy về phía hẻm 127 Lý Tự Trọng. Cùng lúc, Cường điều khiển xe đuổi theo ở phía sau. Đang nằm nghỉ trước hiên nhà, nghe tiếng tri hô, ông T. liền chạy ra chặn Hậu lại.
Hậu vội chạy vượt qua ông T.. Ông T. quay người định đuổi theo. Đúng lúc đó, Cường điều khiển xe máy lao vào, khiến ông ngã xuống đường. Hoảng sợ, cả hai vứt xe lại hiện trường rồi rủ nhau bỏ trốn.
Nhiều hàng xóm chia sẻ, tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng ông T. được mọi người rất quý mến. Ông T. cũng đã nhiều lần góp sức cùng chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự, chống nạn trộm cướp…Điều này cũng được lãnh đạo công an phường Thanh Bình xác nhận.