Bất chấp mưa trắng trời, thầy trò U22 Việt Nam vẫn hăng say tập luyện

GD&TĐ - Trời Hà Nội mưa như trút nước vẫn không thể ngăn ý chí quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập” của thầy trò HLV Park Hang-Seo.

Thầy Park và các cộng sự liên tục làm việc dưới mưa.
Thầy Park và các cộng sự liên tục làm việc dưới mưa.

Chiều 18/8, ngay sát giờ U22 Việt Nam luyện tập, trời bỗng nổi trận mưa lớn. Dẫu vậy, HLV Park Hang-Seo vẫn yêu cầu 47 cầu thủ và các thành viên BHL ra sân khởi động như kế hoạch.

Khoác thêm chiếc áo gió để tránh phong hàn, trên khuôn mặt tất cả các thành viên U22 Việt Nam đều toát lên ý chí quyết tâm cao độ...

Với quân số đông, U22 Việt Nam được chia thành 2 đội hình tập luyện trên hai sân riêng biệt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF ở Mỹ Đình. Do có nhiều gương mặt mới, nên thầy Park yêu cầu các cộng sự uốn nắn kỹ cho các em từng cử động dù nhỏ nhất khi khởi động, tránh để xảy ra những chấn thương đáng tiếc.

Các cầu U22 Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết quyết tâm dù phải dầm mưa.
Các cầu U22 Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết quyết tâm dù phải dầm mưa.

Xen kẽ trong 10 ngày rèn quân nhằm “đãi cát tìm vàng”, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cho các cầu thủ thi đấu nội bộ 3 trận. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

“Chúng tôi muốn kiểm tra các cầu thủ trên 3 phương diện: Năng lực chuyên môn, tính cách và khả năng hòa nhập chung”, HLV Park Hang-Seo cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.