Bắc Ninh tái thiết sau lũ: Ổn định đời sống, đón trẻ tới trường

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa đặc biệt lớn, lũ trên sông Cầu, sông Thương lập đỉnh lịch sử.

Giáo viên Trường Mầm non Tân Thanh dọn vệ sinh, chờ nước rút để đón học sinh trở lại trường.
Giáo viên Trường Mầm non Tân Thanh dọn vệ sinh, chờ nước rút để đón học sinh trở lại trường.

Nắng lên, nước lũ đang rút dần trên các sông, chính quyền, giáo viên cùng người dân tỉnh Bắc Ninh đang “chạy đua” với thời gian, khẩn trương khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống, đón học sinh đến trường.

Thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa đặc biệt lớn, lũ trên sông Cầu, sông Thương lập đỉnh lịch sử. Lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường khiến cho hơn 15 nghìn hộ dân phải di dời và cô lập; gần 21 nghìn ngôi nhà bị ngập và chia cắt.

Mưa lũ còn khiến 70% các tuyến đê bối thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ bị tràn và vỡ; trên 100 vị trí đê xuất hiện sự cố; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở.

Trong lĩnh vực nông nghiệp có hơn 9 nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng và hàng triệu gia súc, gia cầm bị chết. Còn với ngành giáo dục, nhiều trường học ngập trong biển nước, có trường thiệt hại cả tỷ đồng.

Dù có công an, quân đội, phụ huynh hỗ trợ, nhiều đồ dùng, thiết bị học tập không kịp “chạy lũ”, bị hỏng hóc không thể sửa chữa. Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh là 1.670 tỷ đồng.

Trước, trong và sau khi lũ rút, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã xuống các điểm xung yếu, quyết liệt chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp bảo vệ đê, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân. Cùng với lực lượng tại chỗ, tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đơn cử, tại vị trí sạt lở đê bối ở thôn Đụn, xã Tiên Lục mới đây, ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Theo ông, việc đầu tư cho đê điều, hồ chứa, trạm bơm không chỉ để ứng phó với lũ mà còn để bảo vệ thành quả của sự phát triển, trọng tâm là bảo vệ bền vững nền nông nghiệp, khu công nghiệp, bảo vệ dân sinh.

Thực tế cho thấy, trước tình thế cấp bách, các địa phương đã dồn sức bảo vệ thành công các tuyến đê chính song về lâu dài, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực để cứng hóa các tuyến đê trọng yếu, từng bước nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước.

bac-ninh-tai-thiet-sau-lu-on-dinh-doi-song-6.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Tân Thanh lau dọn sách vở, đồ dùng học tập.

Cố giữ lấy những gì có thể!

Sáng 13/10, gần 6 ngày sau trận lũ, sân trường Mầm non Tân Thanh (xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) vẫn còn ngập trong bùn đất và nước đục, tường trong lớp loang lổ vết nước... Đây là ngôi trường ở vùng đất thấp, thường xuyên bị ngập xung quanh khi mưa xuống.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Ninh Thị Thúy Tưởng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thanh cho biết, nhà trường đang chạy đua với thời gian để vệ sinh, chờ nước rút để đón hơn 500 học sinh trở lại trường học tập. Cô hiệu trưởng kể trận lũ tối 7/10 ập đến quá nhanh, chỉ trong 30 phút, nước dâng lên ngang ngực người lớn.

Theo cô, gần như toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học đều hỏng. “Chỉ có đồ dùng bằng kim loại sau vệ sinh còn sử dụng được. Ghế nhựa, đồ gỗ bị ngập nhiều cũng mất an toàn dễ gãy, giấy, vải và đồ điện tử coi như mất hết…”, cô Tưởng nghẹn lại.

Dù có công an, bộ đội, phụ huynh gần trường hỗ trợ, các cô giáo mầm non chỉ kịp chuyển hồ sơ, học liệu và dàn tivi, máy tính. Toàn bộ tranh ảnh, đồ chơi trị giá hơn 300 triệu đồng mới sắm sửa chìm trong nước lũ, phải bỏ đi. Đến nay, thiệt hại lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. “Bão về nhanh, sấm chớp đùng đùng, nước cuồn cuộn ập đến, các cô cũng chỉ biết cố giữ lấy những gì có thể…”, một nữ giáo viên nhà trường nhớ lại.

Theo bà Tưởng, hiện có một số nhà hảo tâm, đơn vị đã hứa tài trợ cho nhà trường một số bàn ghế, đồ dùng học tập sau khi nước rút và hoàn thành công tác vệ sinh. “Chúng tôi mong các cấp, ngành và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để các con sớm trở lại trường. Về lâu dài, chỉ mong nhà trường được đầu tư xây mới và nâng nền cao hơn mặt đường. Giờ sân trường đang thấp hơn mặt đường khoảng 1,5m, mỗi mùa mưa lũ, cô trò lại nơm nớp lo ngập, lụt…” - bà Hiệu trưởng nói.

Gần 30 năm đứng lớp, cô Lưu Thị Hà – giáo viên Trường Mầm non Tân Thanh, kể đêm lũ đến, nước dâng quá thân người, trời tối om, điện mất, các cô phải đeo đèn pin trên trán cùng bộ đội, công an, phụ huynh gần trường di chuyển đồ đạc. “Giờ phụ huynh ngày nào cũng gọi hỏi: Trường đã rút nước chưa, bao giờ cho con đi học lại hả cô?”, cô bộc bạch.

bac-ninh-tai-thiet-sau-lu-on-dinh-doi-song-7.jpg
Cô Ninh Thị Thúy Tưởng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thanh, cầm gậy để kiểm tra tình trạng ngập nước trong trường.

23 trường, điểm trường cho học sinh nghỉ học

Đến sáng 13/10, xã Mỹ Thái vẫn còn khoảng 8 đến 10 thôn bị ngập lụt. Dù nước đang rút song nhiều nơi vẫn ngập đến ngang đầu người, nhiều hộ vẫn phải tá túc ở Trường THCS Dương Đức để tạm trú. Trước đó, ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau lũ và yêu cầu xã Mỹ Thái bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn 23 trường, điểm trường cho học sinh nghỉ học. Mặc dù thời tiết đã nắng đẹp, nước đang rút nhưng tại một số xã, phường như: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ vẫn còn một số khu vực ngập lụt.

Vì vậy, nhiều trường học ở các xã, phường: Tiên Lục, Vân Hà, Bố Hạ, Hợp Thịnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Như cơ bản học sinh toàn xã Tiên Lục vẫn tạm dừng đến trường. Riêng xã Bố Hạ (một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề) mới có 4 trường: THPT Bố Hạ, Mầm non Hương Vĩ, Tiểu học Hương Vĩ, THCS Hương Vĩ đón học sinh trở lại học tập từ ngày hôm nay (13/10).

Giống như Trường Mầm non Tân Thanh, một số trường như: THCS Đông Sơn, Mầm non Đông Sơn đã dọn dẹp xong nhưng do ngập lụt làm hư hỏng nhiều bàn ghế, trang thiết bị nên vẫn tạm cho các em nghỉ học. Xã Hợp Thịnh còn vài điểm trường khu vực ngoài đê sông Cầu chưa thể đón học sinh.

Nước đã rút hết ở các xã Hoàng Vân, Xuân Lương, Tam Tiến, Xuân Cẩm. Trong ngày nghỉ cuối tuần, các nhà trường đã tập trung cao dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn, khôi phục, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Thông tin với Báo GD&TĐ, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, Sở tiếp tục chỉ đạo các trường duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn trường học. Các nhà trường cho học sinh trở lại học tập chú trọng kiểm tra sĩ số. Đồng thời bố trí nhân lực tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, tổ chức cho học sinh học bù vào thời gian thích hợp để bảo đảm tiến độ chương trình năm học 2025 - 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trồng trọt trên sa mạc phải sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Hi vọng từ trồng trọt trên sa mạc

GD&TĐ - Những năm gần đây, biến đổi khí hậu và sự phát triển của công nghệ đã đồng thời thúc đẩy mô hình trồng trọt trên sa mạc.

Đại diện UBND xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên động viên các học viên lớp xoá mù chữ tại xóm Chòi Hồng.

Thắp sáng tri thức nơi vùng cao Tràng Xá

GD&TĐ - Đều đặn mỗi tối trong căn phòng nhỏ ở xóm Chòi Hồng xã Tràng Xá, Thái Nguyên lại rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc ê a của bà con dân tộc Mông.