Ứng phó với đợt ngập lụt nặng nề vừa qua, các cơ sở giáo dục nói chung đã vất vả khó khăn, thì đối với đơn vị đặc thù như Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Thái Nguyên lại càng vất vả khó khăn hơn nữa.
Trong tổng số 264 học sinh, có 96 học sinh ở nội trú tại Trung tâm. Khi nước lũ ập đến, chỉ có một vài gia đình kịp đến đón các con về nhà. Thời điểm hôm đó, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ và 3 cán bộ quản sinh, vừa phải theo dõi mực nước dâng, vừa trông chừng an toàn và lo việc ăn uống ngủ nghỉ cho gần 90 học sinh khuyết tật.

“Vừa lo an toàn cho các em, chúng tôi vừa liên tục chạy đua với nước lũ, cứu hệ thống loa đài tivi thiết bị, trong khi liên lạc với bên ngoài rất khó khăn bởi mất điện mất sóng”, thầy giáo quản sinh Lương Văn Huân nhớ lại.

Trong suốt thời gian hai ngày hai đêm bị cô lập giữa dòng nước sâu, tầng 1 khu nhà Hiệu bộ ngập khoảng 3m nước, cán bộ giáo viên Trung tâm đã tìm cách liên lạc với nhau, một vài thầy cô may mắn khi gia đình không bị cô lập đã vượt tường vào trong để thay phiên ứng trực và chăm sóc học sinh.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Giám đốc Trung tâm xúc động chia sẻ: “Chúng tôi may mắn liên hệ được để xin cứu trợ, trèo tường chuyển cơm vào cho các em. Các thầy cô thay nhau vừa trông nom học sinh, vừa tranh thủ hứng nước mưa để đảm bảo đáp ứng sinh hoạt cho các em. Dù sao cũng vẫn hạnh phúc khi tất cả đều an toàn, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất”.

Sau khi nước rút dần, các lực lượng hỗ trợ đã đến cùng Trung tâm dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả; phụ huynh học sinh đã đến đón các em trở về gia đình an toàn.
Hiện tại, cán bộ giáo viên Trung tâm đang tiếp tục đến hỗ trợ gia đình các đồng nghiệp của cơ quan bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhanh chóng ổn định, chuẩn bị quay lại công việc.

Theo kế hoạch dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi và điều kiện điện nước đảm bảo, Trung tâm sẽ đón học sinh trở lại vào tuần tới, 13/10.