Khỏi bệnh ung thư nhờ… sửa chữa nhà thờ
Vào tháng 5/2009, Greg Thomas (56 tuổi) biết được rằng chứng đau nhức đầu, đau tai, đau hàm thường xuyên tái diễn trong nhiều năm qua của ông là do bị ung thư cổ. Phát hiện quá muộn nên ung thư đã di căn khiến các bác sỹ cũng đành phải “bó tay” và dặn dò gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý. Biết được số phận của mình, Greg đã “ngồi tại nhà thờ một đêm, trút bầu tâm sự với Chúa”. “Tôi đã ngắm nhìn kiến trúc và hình dạng của nhà thờ và thấy rằng trước khi tôi rời khỏi cuộc sống này, tôi muốn làm một cái gì đó cho Chúa” – Greg chia sẻ.
Greg đã quyết định sửa chữa lại những chỗ bị dột trên mái nhà, mục nát ở sàn nhà, sơn lại những chỗ tường bị bong tróc. Ông đã làm việc với giáo hội địa phương và nêu ý kiến, ông sẽ sửa chữa hoàn toàn nhà thờ hàng trăm năm tuổi này với điều kiện ông được giao giữ chìa khóa cửa trước để có thể ra vào bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, ông cho biết quá trình sửa chữa có thể sẽ phải kéo dài do ông vừa trải qua 3 lần hóa trị cùng 40 lần xạ trị.
Sau khi được giáo hội đồng ý, Greg bắt đầu đảm nhận công việc phục dựng nhà thờ cũ nát này. Điều kỳ diệu bắt đầu xuất hiện từ ngày Greg “khôi phục” dáng vẻ cho nhà thờ, tự dưng các khối u của ông đã dần thu hẹp lại. Sau 4 năm 23 ngày, các bác sỹ vui mừng thông báo rằng Greg đã có thể tự ăn mà không cần những ống xông. Căn bệnh của ông dần dần thuyên giảm và không cần đến bất cứ một cuộc theo dõi nào khác.
Vậy là sau 5 năm “góp sức” cùng tình yêu của mình, Greg đã khôi phục được lại vẻ đẹp thưở nào của nhà thờ đồng thời cũng chữa khỏi bệnh cho mình. Tuy đã hoàn thành việc sửa chữa “nơi trú ngụ của Chúa” nhưng Greg vẫn muốn duy trì tiếp công việc trùng tu bởi ông thấy vẫn còn nhiều việc phải làm như tiếp tục thay thế một số cửa sổ...
Nói về việc sống sót một cách kỳ diệu, Greg cho biết “Trong khi tôi khôi phục lại nhà thờ thì Chúa cũng đã chữa khỏi bệnh cho tôi”.
Sự trùng hợp diệu kỳ
Ryan Jones và vợ chồng Malloy
Chứng phình động mạch chủ bụng (AAA) là một trong những căn bệnh được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Đây là bệnh mạch máu, thường xảy ra với người nhiều tuổi và khi vỡ túi phình thì nguy cơ tử vong là rất cao.
Để không cảm thấy nhàm chán khi về hưu, Jim Malloy (cựu kỹ sư, 75 tuổi), đã quyết định tìm kiếm một công việc nhàn hạ bán thời gian. Ông đã tham gia làm “diễn viên y tế” (đóng giả bệnh nhân mắc các chứng bệnh để sinh viên chuẩn đoán) cho các sinh viên Đại học Y Virginia. Khi Ryan Jones – một sinh viên y khoa năm thứ 3 thực hành, Jim đã theo kịch bản diễn mình mắc bệnh AAA.
Ông phàn nàn rằng mình luôn cảm thấy choáng váng và đau dạ dày. Tuy nhiên, khi Ryan khám vùng bụng của Jim, chàng sinh viên trẻ này đã phát hiện ra mạch đập bất thường giống như chứng phình động mạch. “Tôi đã rất bối rối. Tôi đã cố gắng để Jim thoát ra khỏi nhân vật và nói với tôi rằng ông bị phình động mạch nhưng thực tế, ông không hề biết việc này”. Jim cho biết ông không hề thấy có triệu chứng lạ gì và cảm thấy rất khỏe mạnh. Hai tuần trước đó ông đã nhận được chuẩn đoán sức khỏe bác sỹ của mình.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành siêu âm, Jim thực sự mắc chứng phình động mạch khi nó to hơn bình thường 6cm và sắp bị vỡ. Các bác sỹ ngay lập tức lên kế hoạch phẫu thuật. Nếu không được phát hiện kịp thời có thể Jim sẽ phải chết. Có lẽ không ai hiểu rõ điều kỳ diệu của cuộc sống này hơn vợ của Jim, bà Louise cho biết “Ngay sau khi Jim phẫu thuật, tôi đã gặp 2 người phụ nữ có chồng bị chết vì căn bệnh AAA. Chúng tôi thực sự rất biết ơn Ryan”. Ryan, người sẽ bắt đầu làm công việc bức xạ ung thư trong năm nay cho biết “Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong trường hợp đó. Ông ấy đã ở đúng nơi và đúng thời điểm”.
Chiến đấu với… amip ăn não
Sau khi chơi tại một công viên nước ở gần Benton, Arkansas, Kali Hardig (12 tuổi) cảm thấy đau đầu và buồn nôn. Bệnh viện chuẩn đoán, cô bé đã bị amip ăn vào mũi rồi tiến vào não. Các bác sỹ cho biết với căn bệnh “amip ăn não” này thì tỷ lệ sống sót chỉ có 1%. Hiện ở Bắc Mỹ mới chỉ có 2 người sống sót. Thế nên Hardig có khả năng sẽ mất mạng trong vòng 48 giờ tới.
Tuy nhiên, với phương châm “còn nước còn tát”, các bác sỹ tại bệnh viện Trẻ em Arkansas vẫn cố gắng chữa trị cho em khi tiêm vào cơ thể Kali nhiều loại thuốc kháng nấm và kháng sinh cũng như một loại thuốc mới, chưa được chấp thuận của Đức. Sau đó, điều thần kỳ đã xảy ra, Kali đã tỉnh trở lại. Trong 8 tuần, cô bé bắt đầu học lại các kỹ năng cơ bản như nuốt và cuối cùng cô bé đã trở thành người sống sót thứ 3.
Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn không biết chính xác lý do tại sao em sống sót được. Trước đó, 1 cậu bé 12 tuổi ở Florida cũng bị “amip ăn não” và được tiêm loại thuốc tương tự như Kali nhưng may mắn đã không đến với em. Tiến sỹ Matt Linam (chuyên gia về bệnh truyền nhiễm) cho rằng sự việc là do “Chúa ban ơn, không biết có bao nhiêu phép lạ nhỏ xảy ra mỗi ngày tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết”.
Sản phụ “hồi sinh” sau khi tim ngừng đập 45 phút
Ruby Graupera-Cassimiro khỏe mạnh bên con gái
Vào ngày 23/9/2014, sau khi hạ sinh bé gái, sản phụ Ruby Graupera-Cassimiro (40 tuổi) đột nhiên bất tỉnh. Ngay sau đó, các y bác sỹ của bệnh viện Boca Raton ở Florida đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản để cô có thể thở và cố gắng phục hồi hoạt động của tim, phổi trong cơ thể của sản phụ. Trong hơn 2 giờ, nhịp tim của cô ấy suy yếu và đe dọa đến tính mạng. Điều đáng sợ là tim cô vẫn đập nhưng không thể co bóp để đẩy máu đi khắp cơ thể. Các bác sỹ đã liên tục ấn ngực, dùng phương pháp sốc điện trong vòng 45 phút hy vọng tim của cô ấy có thể làm việc bình thường trở lại.
Sau khi biết không còn hy vọng, bác sỹ đã đưa gia đình cô vào phòng để nói lời tạm biệt. Sau khi người thân của cô đến phòng chờ, họ đã quỳ xuống cầu nguyện một điều kỳ diệu xảy ra. Khi các bác sỹ ngừng chữa trị, chuẩn bị xem thời gian sản phụ qua đời và rút ống thở thì bất ngờ một y tá hét lên “Dừng lại”. Tim của Ruby đã bắt đầu đập bình thường trở lại.
Bác sỹ Knurr cho biết “Đó là một phép lạ. Tôi không phải là người theo đạo nhưng không thể lý giải nổi với những gì đã xảy ra”. Ruby được chẩn đoán là bị thuyên tắc ối khi nước ối từ tử cung rò rỉ vào mạch máu tạo thành những cục máu khiến máu ngừng chảy. Thông thường những bệnh nhân bị mắc chứng này hoặc là qua đời hoặc bị tổn thương não nặng nề. Tuy nhiên, Ruby không chỉ sống sót mà sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, thậm chí ngực của cô cũng không bị ảnh hưởng trong quá trình ép ngực liên tục. Bốn ngày sau đó, cô đã được xuất viện cùng với cô con gái mới sinh của mình.
Trái tim tự phục hồi
Michael Crowe tiếp tục sống với trái tim khỏe mạnh
Vào tháng 8/2012, các bác sỹ phát hiện ra rằng tim của Michael Crowe (23 tuổi) chỉ bơm máu được 25%, tỷ lệ này thấp đến mức đáng báo động. Một giờ sau đó, khi được chuyển sang Trung tâm Y tế Nebraska ở Omaha, tỷ lệ này đã hạ xuống 10%. Cái chết sẽ gần kề nếu anh không được cấy ghép tim nhưng cơ hội chỉ có 30%. Dù phần trăm sống sót thấp nhưng Michael vẫn chấp nhận đặt cược với số phận của mình và quyết định cấy ghép tim.
Trong 17 ngày chờ đợi, tình trạng của Miachael dần xấu đi khi tim của anh đã dừng đập 2 lần. Niềm vui sướng tưởng chừng đến khi bác sỹ thông báo đã tìm được tim thay thế cho Michael. Song, chỉ vài giờ sau đó, các xét nghiệm cho thấy, Michael đã bị nhiễm trùng huyết và quá nguy hiểm để thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy.
Khi gia đình của Miachael rơi vào tuyệt vọng thì một điều bất ngờ đã xảy ra, huyết áp của Michael dần tăng lên, tâm thất trái tự hoạt động hết công suất gần mức bình thường. Bốn ngày sau, Michael không còn cần ghép tim nữa, trái tim của anh đã tự “phục hồi”, chữa lành cho bản thân một cách kỳ diệu. Nhiều bệnh nhân với trường hợp tương tự như Michael đã chết hoặc phải cấy ghép tim hoặc sống sót nhưng tổn thương mô tim vĩnh viễn. Nhưng đến hôm nay, Michael đã là sinh viên năm thứ 3 tại một trường dược và trái tim hoạt động như bình thường. Michael cho biết “Tôi rất biết ơn khi mình có được cơ hội thứ 2 trong cuộc sống”.