2 tờ báo hàng đầu nước Anh ‘kêu oan’ cho đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Guardian và Daily Mail (Anh) cùng lên tiếng ‘kêu oan’ cho tuyển Việt Nam khi không được hưởng penalty trong trận thua Australia 0-1 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ Daily Mail nhận định bóng đá chạm tay cầu thủ Australia và Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền.
Tờ Daily Mail nhận định bóng đá chạm tay cầu thủ Australia và Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền.

Phút 27 của trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình hôm 7/9. Từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Tiến Linh mở bóng sang trái cho Hồng Duy sút bóng. Cú sút đầu tiên của Hồng Duy đưa bóng trúng tay hậu vệ Rhyan Grant của Australia.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và quyết định ấy đã gây ra tranh cãi lớn sau trận đấu. Nhiều quan điểm cho rằng, đội tuyển Việt Nam ‘mất oan’ phạt quả 11m bởi bóng đá chạm tay Rhyan Grant với cơ thể phình to bất thường.

Guardian và Daily Mail - hai tờ báo hàng đầu của Anh đã có bài viết ‘minh oan’ cho đội tuyển Việt Nam.

“Việt Nam có thể được hưởng quả đá phạt đền ở phút 27. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài lại xác định rằng tình huống cản phá của Rhyan Grant từ cú dứt điểm của Hồng Duy bóng… không chạm tay”, tờ Daily Mail nhấn mạnh: “Thoát hiểm, sau đó chính Rhyan Grant đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu”.

Pha lập công của Rhyan Grant giúp Australia giữ vững ngôi đầu bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với 6 điểm tuyệt đối và đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của họ.

“Sau khi hạ gục đội Trung Quốc 3-0, Australia được kỳ vọng sẽ thắng đậm đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, họ chỉ tạo nên sự khác biệt với bàn thắng duy nhất của Rhyan Grant”, tờ Guardian bình luận: “Thậm chí, 15 phút trước khi ghi bàn, Rhyan Grant đã khiến khán giả Australia thót tim vì trọng tài xem VAR. Hậu vệ của đội bóng xứ chuột túi có thể dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm”.

Tờ Guardian cũng lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu với tính tổ chức kỷ luật cao.

“Không phải ngẫu nhiên đội tuyển Việt Nam không thua trong 6 năm liên tiếp ở sân Mỹ Đình”, tờ Guardian tiếp tục: “Họ thực sự khó chịu khi thi đấu trên sân nhà. Thậm chí, ở trận gặp Australia họ tung ra 11 cú sút so với 6 của đối thủ”.

Được biết, sau khi VAR can thiệp khiến bị thổi 11m ở trận ra quân gặp Saudi Arabia và cũng VAR lại từ chối penalty trong trận thua Australia.

Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định gửi thư ‘góp ý’ lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để công tác trọng tài minh bạch hơn trong thời gian tới.

Lượt trận thứ ba vào ngày 7/10 tới thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách Trung Quốc, đội đang xếp chót bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.