
Nhân vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng.
Dùng biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh tâm lý, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã vận động hung thủ giết người tại TPHCM bỏ trốn về TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau 3 giờ đồng hồ, kẻ giết người đã xin ra đầu thú. Ngày 3.11, thiếu tá Trần Ngọc Đoàn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh, TPHCM - cho biết, Cơ quan CSĐT đã phá vụ án mạng xảy ra đêm 30.10 tại quán Bia Sài Gòn, đường D2 nối dài, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM và bắt giữ Vũ Xuân Tài (SN 1992, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "giết người", Lê Hoàng Nhân (SN 1992, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Bình Thạnh) về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Nạn nhân bị sát hại là anh Trần Hồng Lĩnh (SN 1992, quê tỉnh Bình Định).
Theo điều tra ban đầu, qua camera của quán Bia Sài Gòn, công an xác định Tài và Nhân liên quan đến vụ trọng án xảy ra lúc 22h30 khuya 30.10 nên truy xét. Nhân là chủ một tiệm hớt tóc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM nhưng ngay sau vụ trọng án, Nhân đã đóng cửa tiệm tóc về quê. Trong đêm 31.10, các trinh sát tức tốc về Trà Vinh - quê của Nhân.
Đến 11h trưa 1.11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM phối hợp công an địa phương bắt giữ Nhân khi đang ở một đám tiệc tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Khi bị bắt, Nhân khai ra Tài đang lẩn trốn ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (quê của bạn gái Tài).
Qua lời khai của Nhân, các trinh sát dùng điện thoại gọi cho Tài. Sau 3 tiếng đồng hồ thuyết phục, đấu trí, Tài đã từ TP.Mỹ Tho lên TPHCM xin đầu thú.
Tại Cơ quan điều tra, Tài khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án chết người cũng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, không đáng có. Đêm 30.10, Tài, Nhân và 4 người bạn nhậu tại quán Bia Sài Gòn. Khi đã ngà ngà say, Tài đi vào nhà vệ sinh thì gặp anh Lĩnh đang nói điện thoại... ở đó.
Lúc Tài vào, anh Lĩnh có lớn tiếng quát đuổi Tài ra ngoài để anh Lĩnh nói chuyện điện thoại (theo lời khai của Tài). Hai bên xảy ra cãi nhau. Nhân và nhóm bạn đi vệ sinh phát hiện sự việc nên can ngăn. Khi ra ngoài, hai bên lại tiếp tục cự cãi vì rượu bia vào, lời cứ tuôn ào ào.
Tài và Nhân thì cho rằng anh Lĩnh phải xin lỗi họ vì anh Lĩnh có những lời lẽ xúc phạm lúc hai bên ở trong toa lét. Nhưng anh Lĩnh không xin lỗi mà bỏ ra về. Thấy anh Lĩnh bỏ đi, Tài dùng 2 vỏ bia đập vỡ làm hung khí tấn công anh Lĩnh. Bị đâm trúng ngực, anh Lĩnh gục tại chỗ.
Trong lúc đó, Nhân cũng cầm vỏ chai bia đập vỡ định tấn công anh Lĩnh, nhưng chưa kịp ra tay thì nạn nhân đã đổ gục bất tỉnh do lãnh phải cú đâm từ vỏ chai của Tài. Anh Lĩnh thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu, một cái chết để lại sự đau lòng cho gia đình, nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án thì quả là không đáng có.
![]() |
Tài - một trong hai thủ phạm - đã đâm chết anh Lĩnh tại quán Bia Sài Gòn vào khuya 30.10, nguyên nhân chỉ vì cãi nhau trong toe lét ở quán bia. |
Điếu thuốc lá trả giá… mạng người
Đã ăn nhậu ngà say, nhìn sang bàn bên cạnh thấy chỉ có một thực khách ngồi nhậu, nạn nhân đi qua “vô tư” lấy thuốc lá của người ta hút. Hậu quả bị chủ nhân điếu thuốc túm cổ áo quăng một phát lăn ra sàn nhà… thiệt mạng. Một cái chết lãng xẹt bởi khi đó hung thủ cũng chẳng rắp tâm giết người.
Đó là vụ án chết người xảy ra tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nguồn điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ để xử lý vụ chết người xảy ra tại quán nhậu của bà Nguyễn Thị Ái, thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vào ngày 26.4. Theo đó, trong quán có một bàn nhậu của các ông Huỳnh Đức Hùng (51 tuổi), Hoàng Thành Đáp (55 tuổi, cùng ngụ thôn 1B, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và bàn nhậu bên cạnh chỉ có một mình ông Đặng Ngọc Đức (48 tuổi, ngụ Xuân Thọ, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Trong lúc nhậu say say, ông Đáp nhìn qua bàn bên cạnh, chỉ thấy một mình ông Đức lai rai, bỗng nổi hứng, không kìm chế cũng như mất hết tự chủ lịch sự tối thiểu, đi qua bàn của ông Đức và tự ý lấy thuốc lá của ông Đức để trên bàn hút. Lúc này, ông Đức không đồng ý nên túm cổ áo và dùng tay đấm vào mặt ông Đáp làm ông Đáp té ngã ngửa xuống nền quán.
Sau đó, ông Đáp về nhà có hiện tượng ói ra máu và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận, rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Đến 2h sáng 29.4, ông Đáp đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Đáp chết là do bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải và tụ máu trong não bán cầu trái.
Uống rượu yếu cũng gây trọng án
Trong lúc chén thù chén tạc, cả nhóm tập trung chọc ghẹo người bạn cùng chiếu rượu rằng, “mày là thằng ở rể bên nhà vợ… đàn ông thế thì… hèn lắm!”, hay “mày là thằng uống yếu như… đàn bà…”. Thế là hỗn chiến xảy ra và hậu quả khôn lường. Vụ trọng án chết người vừa được TAND TPHCM đưa ra xét xử phiên tòa lưu động sơ thẩm tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nhằm tuyên truyền và răn đe giáo dục chung vào hồi giữa năm nay (2015). Bị cáo là Mạc Cường Nhân (SN 1996, ngụ ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bị xét xử về hành vi “giết người”.
Mặc dù trời đã gần về sáng, lúc đó là 3h40 ngày 22.10.2014, tại nhà Trần Thanh Hải (ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM), cả nhóm người trong đó có Hải, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Tấn Thanh, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Thanh Vũ và Mặc Cường Nhân vẫn chén thù chén tạc. Do rượu bia đã say, Hải bị ói sặc sụa, nên bị cả nhóm chê là uống… “như đàn bà”, trong số đó Dũng chọc Hải nhiều nhất.
Lúc này Nhân bênh Hải, nên quay sang châm chọc Dũng là phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ (ở rể), thế là cuộc cãi nhau kịch liệt diễn ra giữa Nhân, Hải và nhóm bên kia là Dũng… Cả hai bên xảy ra thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Vũ ra can hai bên và Dũng cầm cốc bia lên nói uống hết ly này rồi về, nếu không lại xảy ra chuyện.
Dũng vừa bước xuống bậc thềm đi về thì Nhân tiếp tục khiêu khích và hai bên lại xảy ra cãi nhau ỏm tỏi. Nhân lao vào túm cổ áo Dũng thì Vũ được can ngăn, nhưng không ngờ Nhân thủ sẵn con dao trong người và bất ngờ rút dao đâm vào ngực Dũng. Vũ lao vào đè xuống đất tước dao của Nhân, Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến kịp bệnh viện.
Gây án xong, Nhân về nhà, sau đó ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.
Tại phiên tòa, mẹ của nạn nhân Dũng yêu cầu bị cáo Nhân bồi thường 90 triệu đồng tiền chi phí mai táng, 60 triệu đồng tiền tổn thất về vật chất, tinh thần và 96 triệu đồng tiền hỗ trợ nuôi con của Dũng đến 18 tuổi. Sau khi lượng hình, tòa tuyên án Nhân 20 năm tù về tội “giết người” và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Bị cáo Nhân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mới đây cuối tháng 10.2015, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo của Nhân, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm và mức hình phạt với Nhân.
Rùng rợn vụ án… “chặt đầu con nợ” vì đã ngà ngà say
Con nợ thách thức chủ nợ “tao không có tiền trả nợ, mày chặt đầu tao trừ nợ…”, thế là, đúng lúc chủ nợ đang ngồi uống rượu bia, tình trạng đã ngà ngà say và bị kích động, nên bất ngờ đã vác dao… đè đầu nạn nhân chặt thật. Đó là vụ án mà TAND TPHCM hôm 24.4 đã đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Phiên tòa lưu động xét xử vụ án “chặt đầu con nợ” gây rúng động dư luận vùng ven.
Bị cáo Nguyễn Ảnh Cư (SN 1959, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) và ông Trần Văn Tập có mối quan hệ quen biết. Ông Tập có mượn của bị cáo Cư tiền.
Sau nhiều lần không trả nợ, ngày 30.4.2014, ông Tập không nghe điện thoại của ông Cư, tới khoảng 22h cùng ngày, ông Cư đang ngồi uống rượu với hai người hàng xóm tại ghế đá trong sân nhà ông Cư thì ông Tập đến. Lúc này, ông Cư đã có rượu trong người, cộng thêm ông Tập nói không có tiền trả và thách thức ông Cư chặt đầu trừ nợ. Vợ ông Cư khuyên ông Tập ra về để tránh xảy ra cãi nhau.
Tuy nhiên, do bị kích động trong trạng thái đã ngà ngàn say và bị thách thức, ông Cư đã vào nhà lấy dao đến bên phải ông Tập dùng tay trái đè đầu ông Tập xuống bàn đá chặt hai nhát làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, ông Cư nói cho vợ biết là đã giết chết Tập và báo cho công an đến bắt mình.
Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Cư tỏ ra ăn năn hối cải: “Trong thời gian bị tạm giam tại Chí Hòa, bị cáo suy nghĩ thật nhiều về hành động của mình và thấy rằng mình quá manh động, mạnh tay, cũng do bị kích thích bởi uống rượu và bị kích động từ lời lẽ bị hại… Bị cáo hối hận nhiều và xin HĐXX cho bị cáo có cơ hội sống…”. Tòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Ảnh Cư tù chung thân về tội “giết người”.