Yêu nhau 2 năm, sững sờ nghe bạn gái nói câu này

Yêu nhau vui vẻ, nhưng người yêu tôi lại sợ việc kết hôn, cô ấy sợ những áp lực, ràng buộc sau khi kết hôn.

Yêu nhau 2 năm, sững sờ nghe bạn gái nói câu này

Tôi 30 tuổi, bạn gái 26 tuổi. Chúng tôi đã có việc ổn định, quen nhau được hơn 2 năm.

Sau thời gian dài yêu nhau, tôi đã quyết định cầu hôn để về cùng một nhà với cô ấy. Tưởng rằng người yêu tôi sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ cô ấy lại thẳng thắn từ chối. Cả hai đều thương yêu nhau nên chắc chắn không có chuyện người thứ ba.

Khi tôi hỏi lý do, thì cô ấy nói có thể yêu, nhưng không muốn kết hôn và cũng không có tư tưởng muốn lấy chồng, có con. Cô ấy sợ kết hôn, sợ hôn nhân, những rắc rối, áp lực sau hôn nhân. Nghe giọng là tôi biết cô ấy nói thật. Tôi đã giải thích khá nhiều cho cô ấy hiểu, nhưng có vẻ vẫn chưa thực sự khiến cô ấy tin tưởng.

Tôi chưa biết phải làm sao nữa, chúng tôi yêu nhau đã lâu và cũng đã đến tuổi kết hôn. Khi bố mẹ 2 bên đều thúc giục thì bạn gái tôi lại dùng dằng kêu không muốn cưới. Tôi đang rất hoang mang, xin mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Nguyễn Vĩnh Hiệp bên mô hình ô tô điện tại Hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm TPHCM”. Ảnh: NTCC

Mô hình ô tô điện nâng cao kỹ năng cho sinh viên

GD&TĐ - ThS Nguyễn Vĩnh Hiệp - Trưởng khoa Kỹ thuật ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TPHCM), đã chế tạo mô hình mô phỏng các bộ phận chính của ô tô điện, giúp sinh viên thực hành trực tiếp trên mô hình, qua đó tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả hơn.