Xuất hiện cầu vồng trắng hiếm có ở Bắc Cực

Xuất hiện cầu vồng trắng hiếm có ở Bắc Cực

(GD&TĐ) – Đây là một khoảnh khắc hiếm có khi một cầu vồng trắng vắt ngang qua bầu trời Arctic. Hiện tượng kỳ thú này đã được một người Nga là Sam Dobson ghi lại trong một chuyến thám hiểm gần đây.

Cầu vồng trắng
Cầu vồng này cũng giống như cầu vồng bình thường, nhưng nó được tạo bởi sương trắng
Khi tàu phá băng đi qua dòng nước lạnh giá, ông Sam đã đã sững sờ khi thấy một cầu vồng hoàn toàn màu trắng. Ngay lập tức ông đã rút máy ảnh và ghi lại hiện tượng hiếm thấy này. Người đàn ông 51 tuổi kể lại: “Đó là vào khoảng nửa đêm nhưng lúc này trời vẫn khá sáng. Lúc đầu trông nó giống như một đám mây nhưng khi chúng tôi tới gần thì đó là một cầu vồng, màu trắng”.
“Chúng tôi rất ấn tượng và tất cả đều ra xem, nó thực sự trông gần hơn trong ảnh. Mặc dù tôi khá quen với việc chụp ảnh nhưng có lúc tôi đã quen bấm nút vì sững sờ trước cảnh tượng này” – ông Sam kể.
Ông Sam đã đi trên con tàu phá băng hạt nhân “50 năm chiến thắng” – con tàu phá băng lớn nhất thế giới, xuất phát từ thị trấn Murmansk của Nga.
Hà Châu (Theo Mail Online)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.