Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt

GD&TĐ - Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: SGGP
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: SGGP

Sau gần một tháng làm việc, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là người đầu tiên nói lời sau cùng. Bị cáo nhận trách nhiệm với vai trò là một cổ đông lớn của ngân hàng với các vi phạm của Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bị cáo Lan xin HĐXX không coi mình là chủ mưu, là nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay, bởi việc tái cơ cấu SCB không thành có nhiều nguyên nhân từ khách quan tới chủ quan.

Trong quá trình nói lời sau cùng, bị cáo Lan có lúc bật khóc. Bị cáo cho rằng, SCB là nơi mà bị cáo, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước, toàn bộ cán bộ SCB, cán bộ thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt niềm tin vào, mong muốn đưa SCB vươn tầm ra quốc tế. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa tái cơ cấu SCB.

Bị cáo Lan cũng tha thiết xin HĐXX xem xét lại tội danh tham ô; đề nghị xem xét lại khoản tiền các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB là 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ đồng không thuộc trách nhiệm của mình.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB). Ảnh: SGGP

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB). Ảnh: SGGP

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tuyên phạt án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 19 - 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) là người thứ hai phát biểu lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Bị cáo cho biết, từ khi bị bắt giam đến nay đã hơn 17 tháng. Trong trại tạm giam, bị cáo rất ăn năn, hối cải; tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Bị cáo Dũng cũng đã vận động gia đình có trách nhiệm trong việc khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bị cáo Dũng cho biết, bản thân năm nay đã 63 tuổi, có mẹ già hơn 80 tuổi. Với mức án mà Viện Kiểm sát luận tội, bị cáo không còn cơ hội để gặp mẹ già nữa và đề nghị xem xét lại mức án.

Trước đó, bị cáo Bùi Anh Dũng bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) cảm thấy day dứt nhất khi mình và SCB đã làm liên lụy tới các thành viên của đoàn thanh tra. Bị cáo Văn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Cà Mau được dạy nghề đan lục bình.

Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Cô giáo 'truyền lửa' văn hóa Jrai

GD&TĐ - Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H’Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.