Xe khách chở 30 người mất lái rơi xuống taluy âm đường Tam Đảo

GD&TĐ - Xe khách chở 30 người từ thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo núi) về hướng Vĩnh Yên bất ngờ mất lái lao xuống taluy âm cách mặt đường 2m nhưng không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 15h45 ngày 29/5, tại Km 18+450 đường Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (đường lên Khu du lịch thị trấn Tam Đảo) xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây của xe ô tô khách loại xe 29 chỗ biển kiểm soát 29B-029.74 do Nguyễn Quang Cường, SN 1990 ở Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển.

Khi đó, xe đang lưu thông theo hướng thị trấn Tam Đảo đi Vĩnh Yên, trên xe có 30 người (trong đó 1 lái xe, 1 phụ xe) thì bất ngờ mất lái đâm vào taluy âm (cách mặt đường khoảng 2m). Hậu quả, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, xe ô tô bị hư hỏng.

Theo người dân địa phương, mặc dù vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng tinh thần của nhiều hành khách trên xe rất hoảng loạn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.VS.Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính cùng các học trò dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm.

Ngọn lửa không bao giờ tắt trên đất Mường Lò

GD&TĐ - Bốn mươi năm không phải là một cột mốc đáng nhớ chỉ vì thời gian đủ dài. Điều đáng quý hơn là sau chừng ấy năm, ngọn lửa của một di sản võ học thuần Việt được thắp lên từ khoảng sân nhỏ ở Mường Lò vẫn chưa bao giờ tắt.