Xế chiều mẹ yêu, con cấm

Tôi góa bụa từ năm 42 tuổi và ở vậy nuôi con. Các con tôi đã trưởng thành, lập gia đình và tôi đã có cháu. Con tôi bận rộn suốt, chỉ đưa cháu qua cho tôi trông nom rồi tối đón chúng về và bỏ lại tôi trong ngôi nhà cô quạnh.

Xế chiều mẹ yêu, con cấm

Vì rảnh rỗi nên sáng sớm và tối tôi đăng ký tham gia câu lạc bộ của người cao tuổi. Ở đây tôi rất vui vì được cùng với các cụ tham gia hoạt động tập thể. 

Tôi đã gặp một người đàn ông, ông ấy đã ly dị và đang sống với các con. Tôi và ông hay trò chuyện với nhau, ông rất quan tâm đến tôi. Tôi và ông đã có cảm tình với nhau. Tôi định đưa ông qua nhà tôi sống để chăm sóc nhau và thỏa niềm vui tuổi già.

Tuy nhiên khi biết chuyện thì các con tôi phản đối gay gắt. Chúng bảo tôi nếu lấy chồng thì lấy từ sớm đi, bây giờ già rồi làm xấu mặt các con. Tệ hơn nữa, con gái tôi còn sang tận nhà ông ấy để chửi bới dọa nạt khiến cho gia đình họ rất bức xúc và cũng cấm luôn ông gặp tôi. Tôi buồn lòng lắm, tại sao con tôi ích kỷ như vậy? (Hiên)

 Trả lời:

Đọc những chia sẻ của chị, phần nào tôi cũng hiểu được tâm trạng nặng nề mà chị đang phải trải qua. Có lẽ lúc này chị đang rất hoang mang và bối rối trước sự phản đối quyết liệt của các con và những người xung quanh chỉ vì bước vào tình yêu ở tuổi xế chiều. 

Tuy nhiên mong chị hãy bĩnh tĩnh để nhìn nhận mọi việc một cách tích cực nhất, có như vậy chị mới có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc chính đáng của mình trước sóng gió hiện tại.

Chị ạ, yêu và được yêu là tự do chính đáng của mỗi con người mà không ai có quyền được phán xét hay ngăn cản. Tuy nhiên bao nhiêu năm qua vì hy sinh cho gia đình, vì muốn giữ tiếng "thờ chồng nuôi con" mà chị đã phải kìm nén những khát khao, mong muốn trong lòng mình. 

Đến bây giờ, khi đã ở tuổi xế chiều, con cháu đã đề huề chị mới bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Lẽ ra con chị phải hiểu rằng chị xứng đáng được yêu và được hạnh phúc, nhưng thật tiếc vì những suy nghĩ quan niệm cổ hủ lạc hậu mà các con chị lại ngăn trở cơ hội hạnh phúc trong những năm tháng tuổi già của chị.

Lâu nay trong suy nghĩ của nhiều người, nhất là ở các làng quê thì phụ nữ luôn phải là người hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, lấy chồng theo chồng, chồng chết thì ở vậy thờ chồng và nuôi con. 

Chính vì định kiến này mà rất nhiều người phụ nữ đã không có cơ hội tìm được hạnh phúc và tình yêu mới sau khi góa bụa. Thêm nữa, việc xã hội nhìn nhận khá tiêu cực về tình yêu của người già đặc biệt ở người phụ nữ.

Trên thực tế ở độ tuổi nào con người cũng có nhu cầu tình yêu và tình dục. Vì vậy không thể nói rằng tình yêu và tình dục ở tuổi trẻ là tốt đẹp còn ở người già thì không cần thiết được. 

Tôi tin là chị cũng cảm nhận được rằng kể từ khi có tình yêu, cuộc sống của chị và anh ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi từ nay anh chị đã có nguồn an ủi, chăm sóc động viên lúc tuổi già. Người ta vẫn thường nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông” - điều mà dù là con cháu cũng không dễ gì đem lại cho cha mẹ.

Bởi vậy, điều chị cần làm bây giờ là hãy tự tin đón nhận hạnh phúc bởi cả chị và người đàn ông chị yêu cũng đều nhận thấy rằng anh chị có quyền được hạnh phúc bên nhau sau cả quãng thời gian tuổi trẻ hy sinh vì gia đình. Chị cũng không nên quá buồn và thất vọng trước thái độ cũng như ứng xử tiêu cực của con cháu.

Để thay đổi những quan niệm cũ hay những tư tưởng lạc hậu bao giờ cũng cần thời gian chị ạ. Chị có thể tìm tới những người hiểu chuyện hoặc có tư tưởng tiến bộ để họ có tiếng nói tích cực tác động tốt đến con cháu chị. 

Theo thời gian các con chị sẽ hiểu rằng việc giúp mẹ mình tìm được hạnh phúc cũng là cách trả hiếu, báo đáp tốt nhất mà họ có thể làm được. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống.

Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...