Xấu hổ với con trẻ vì không muốn… xếp hàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù đã tuyên truyền, phê phán song câu chuyện về văn hóa xếp hàng của một bộ phận công chúng dường như vẫn chưa chịu trở thành chuyện cũ cần quên.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Này bác, mấy ngày nay Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 rộn ràng, phong phú quá cơ…

- Vâng, em cũng bận bịu cứ vòng qua, vòng lại giữa Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu. Ấy mới là mấy điểm chính chứ các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng khá độc đáo, lý thú mà em chưa thể theo dõi.

Theo thống kê của Ban tổ chức, trong 10 ngày lễ hội diễn ra (17 - 26/11) dự kiến có hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc; hơn 20 trưng bày và triển lãm; 20 hội thảo, tọa đàm; 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo… Chà chà, không biết có đủ sức mà “hưởng thụ” không bác ạ.

- Đúng rồi, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động khuyến khích cộng đồng cùng khám phá những điểm đến khá đặc biệt, nhất là Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và tháp nước Hàng Đậu – hai địa chỉ có cách đây hơn 100 năm mà nhiều người thường chỉ mới được nghe danh hoặc ngó nhìn bên ngoài.

Câu chuyện về chúng gắn với một giai đoạn lịch sử của Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng. Đồng thời, việc tổ chức sự kiện của ban tổ chức cũng rất bài bản, chuyên nghiệp – dù phần lớn là lực lượng tình nguyện viên trẻ.

Ví như, với những điểm đến, sự kiện có không gian giới hạn, ban tổ chức thông báo trên website chính thức để mọi người đăng ký trong nhiều đợt. Vậy nhưng…

- Thế là rất đáng hoan nghênh mà sao bác còn băn khoăn gì nữa đây?

- Đương nhiên là thế. Nhưng em vẫn phải “vậy nhưng” khi chứng kiến cảnh không ít người lớn (U50 - U60) không muốn… xếp hàng, thích “vượt trước” để vào tháp nước Hàng Đậu cho nhanh ở cuối tuần qua.

Rõ ràng các tình nguyện viên trẻ tuổi đã rát cả họng giải thích điểm tham quan này chỉ giới hạn số lượng nhất định và hướng dẫn cần xếp hàng ở đâu, đảm bảo trật tự ra sao song những người lớn ấy vẫn bày đủ trò từ đang đau vai, mỏi cổ đến nhà xa, lạc người đi cùng đã vào trong (sau kiểm chứng thì thành nói dối)… để xin xỏ đặc cách; thậm chí có cả những hành vi gây khó dễ, bắt nạt (có khi lực lượng an ninh phải hỗ trợ).

Nói thật với bác, lúc ấy nhìn sang các cháu nhỏ trật tự xếp hàng tròn xoe mắt nhìn các ông bà, chú bác cứ chăm chăm chen ngang như thế mà xấu hổ thay bác ạ. Cứ làm thế, sao dạy được con cháu kia chứ?

- Vậy ư bác. Sao giờ vẫn còn những lối ứng xử xấu xí thế nhỉ?

- Đấy bác, dù được tuyên truyền, phê phán rất nhiều song câu chuyện về văn hóa xếp hàng thiếu văn minh, lịch sự của một bộ phận công chúng dường như vẫn chưa chịu trở thành chuyện cũ cần quên.

Nó vẫn hiển hiện và càng trở nên khó coi khi do chính người lớn tái diễn và ở ngay không gian thực hành văn hóa. Mong sao, điều này đừng tái diễn nữa chứ không xấu hổ với con trẻ lắm…!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Triệu Ái thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ. Đức

Tháng 5 nhớ Bác...

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá (Quảng Trị) trở thành nơi tham quan, học tập của học sinh nhằm tưởng nhớ Người...