Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng

GD&TĐ - 2 trong số đó thậm chí còn là đồ cũ đã qua sử dụng.

Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng

Áo len cũ giá 43.000 USD (1 tỷ VND)

Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng ảnh 1

Cặp đôi người Mỹ Sean và Rikki McEvoy đã mua một chiếc áo len thể thao cũ ở cửa hàng quần áo với giá 0,58 USD. Sau khi phát hiện ra chiếc áo này từng thuộc về cầu thủ bóng đá huyền thoại người Mỹ trong thập niên 50 - Vince Lombardi Jr, cặp đôi đã đem chiếc áo đi đấu giá và thu về con số ko tưởng: 43.000 USD.

Giày “bên còn bên mất” giá 62.000 USD (1,4 tỷ VND)

Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng ảnh 2

Chiếc giày này vốn thuộc về chàng ca sĩ nổi tiếng thế giới Justin Bieber. Trong một buổi hòa nhạc ở Frankfurt am Main, bang Hessen, Đức, Justin Bieber đã ném đôi giày này xuống sân khấu. Một fan may mắn đã bắt được chiếc giày bên phải, sau đó bán nó với giá 62.000 USD thông qua eBay.

Bản in của một bài đăng trên Internet giá 90.900 USD (2,1 tỷ VND)

Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng ảnh 3

Nội dung bài đăng này khẳng định “Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành nghệ thuật. Bài đăng này chính là nghệ thuật”. Nhiều người cho rằng mặt hàng này thật nực cười nhưng ko ngờ, bản in đã được bán với giá 90.900 USD chỉ sau 36 giờ đồng hồ kể từ khi đấu giá.

Cục keo khô dị dạng có giá 239.000 USD (5,5 tỷ VND)

Vừa “dị” vừa xấu, không hiểu sao 4 mặt hàng này lại có giá cao không tưởng ảnh 4

Câu nói “dọn nhà ra rác” có lẽ nên đổi sang “dọn nhà ra vàng” đối với chàng trai người Anh Christopher Herbert. Anh này đã tìm thấy một cục keo khô có hình giống đầu của nhân vật Homer Simpson trong bộ phim hoạt hình The Simpsons nổi tiếng khi đang dọn dẹp nhà. Mặt hàng vừa “dị” vừa xấu này đã đem về cho Herbert số tiền cực khủng: 239.000 USD sau khi anh này đem nó đi đấu giá.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ bên dãy Phượng Hoàng.

Làng Dọc không học cũng hay

GD&TĐ - Trong các làng khoa bảng của nước ta, hiếm nơi nào được dân gian ưu ái gắn với lời khen 'không học cũng hay' như làng Dọc.

Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ảnh: MA

Chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.