Vợ viết thư lên mạng xin lỗi chồng và câu chuyện các nàng nên suy nghĩ

Một cô nàng khi giận dữ đã nói lời khó nghe thậm chí ném đồ vật vào người chồng khiến anh ta giận dữ bỏ đi và cắt mọi liên lạc.

Vợ viết thư lên mạng xin lỗi chồng và câu chuyện các nàng nên suy nghĩ
Stomper Liza ở Singapore đã gửi cho chồng một bức thư tình cảm trên mạng với hy vọng anh sẽ quay lại với cô khi đọc được hoặc cư dân mạng có thể giúp cô tìm anh về đoàn tụ với mình.
Liza kể rằng chồng cô đã bỏ về nhà với cha mẹ anh ngày 21/11 và từ chối gặp mặt cô sau khi nói những lời làm tổn thương chồng mình và ném đồ vật vào anh. Sau khi chồng đã bỏ đi, cô đã nhận ra sai lầm và cô đã viết một lá thư dài đăng lên mạng với hy vọng chồng sẽ tha thứ cho cô.
Liza viết: “Chồng tôi đã gần đây đã bỏ đi bởi vì tôi không đánh giá cao những gì mình có và không nhận ra rằng mình cần phải đối xử với chồng tốt hơn. Tôi biết sẽ có người phán xét tôi, nhưng không sao. Mọi người đều mắc sai lầm và tôi đã nhận ra sai lầm. Tôi yêu anh ấy rất nhiều và cũng đã thay đổi mình rất nhiều.

Vợ viết thư lên mạng xin lỗi chồng và câu chuyện các nàng nên suy nghĩ - Ảnh 1

Ảnh minh họa.
Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Tôi không thể gặp và cũng không thể liên lạc được với anh ấy dù tôi thực sự muốn xin lỗi anh.
Đây là một cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi đang đấu tranh để giữ gìn nó giống như những gì chồng tôi đã làm trước đó. Khi anh ấy cho tôi cơ hội, tôi đã không muốn thay đổi nhưng bây giờ, lần đầu tine tôi thực sự muốn thay đổi. Tôi cần một cơ hội. Có hại gì để mang lại cho tình yêu của chúng tôi – một tình yêu trong cả cuộc đời, một cơ hội khác?
Em xin lỗi, em đã có một tính khí xấu như vậy và đối xử với anh không phải như cách một người vợ biết yêu thương nên làm. Em rất xin lỗi.
Bởi vậy, các cư dân mạng, xin hãy làm ơn. Nếu các bạn gặp chồng tôi, hãy giúp tôi gửi một tin nhắn đến anh. Hãy nói với anh rằng, vợ anh rất, rất xin lỗi và tôi đang đấu tranh để bảo vệ cho chúng tôi và tình yêu của chúng tôi. Anh sẽ cùng tôi giữ gìn?
Anh ấy cao khoảng 1m80, thân hình trung bình và đeo kính. Anh ấy là một người Trung Quốc và có nickname là shane. Nhân danh tình yêu, xin hãy giúp tôi, tôi cầu xin tất cả những người đã đọc.
Gửi chồng em, nếu anh đọc được điều này... Shane, em biết em đã làm nhiều điều sai trái. Anh có biết anh quan trọng với em như thế nào không. Làm ơn, em đang làm tất cả những gì có thể để cho anh thấy em đã thay đổi nhiều thế nào.
Hãy trở về với em, Shane. Anh là chồng em và em nhớ anh rất nhiều. Xin hãy cho em một cơ hội cuối cùng. Em yêu anh rất nhiều và không thể tiếp tục mà không có anh. Em đã không ăn nổi một nửa bữa một ngày và không ngủ được từ đó đến giờ. Xin hãy mở rộng trái tim và ít nhất nói với em. Anh biết nơi để tìm em đó.
Anh đồng ý nhé Shane? Hãy chiến đấu với em cho tình yêu của chúng ta”.

Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm ả, chuyện cãi vã là điều khó tránh. Tuy nhiên nếu mỗi người đều biết nhường nhìn đối phương và kiềm chế cái tôi của mình thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Với nhiều cô nàng hiện nay, vì “nhiễm” truyện ngôn tình nên luôn mang những anh chàng trong tiểu thuyết ra để so sánh và chê bai người yêu, chồng mình, đây là một câu chuyện đáng để suy nghẫm. 

Hạnh phúc là ở ngay thực tại, biết bằng lòng và ứng xử thỏa đáng với thực tế là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc không ở quá khứ, cũng không ở tương lai. Đi tìm một hạnh phúc theo kiểu mẫu trong tiểu thuyết, trong phim sẽ chỉ dẫn tới bi kịch đổ vỡ mà thôi.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ