Vô tình phát hiện di tích cổ của loài người 49.000 năm trước

Trên cuộc đời có những sự tình cờ khó tin, nhưng sự tình cờ của nhà khảo cổ Clifford Coulthard lại là duyên số khi ông đã có phát hiện lớn nhất đời mình nhờ vào một sự tình cờ.

Vô tình phát hiện di tích cổ của loài người 49.000 năm trước

Khi đang đi khảo sát cùng với bạn đồng hành của mình tại những hẻm núi trong khu vực ở phía Bắc Dãy núi Flinders, miền Nam nước Úc, thì Clifford muốn dừng xe để đi "giải quyết nỗi buồn".

Bất ngờ trong lúc đang tìm nơi thích hợp để đi vệ sinh thì Clifford Coulthard nhìn thấy những vách đá có kết cấu khá kỳ lạ. Vì tò mò, ông vào sâu hơn để xem và phát hiện thấy trần hang có vết ám vì khói, dấu hiệu cho thấy con người đã từng ở đây.

Ông vội gọi người bạn đồng hành của mình đến xem xét và sau đó họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy thổ dân loài người cổ đại đã có mặt ở đây và hang động là một trong những nơi trú ẩn của họ. Một cuộc khảo sát quy mô lớn đã được tổ chức.

Cuộc khảo sát đã được các nhà khoa học tổ chức ngay.

Ban đầu, Clifford nghĩ rằng những dấu vết này chỉ có niên đại khoảng 5000 năm trở lại. Tuy nhiên kết quả giám định cho thấy dấu vết này có từ 49.000 năm trước. Nó cho thấy lịch sử loại người đã có từ rất lâu trước đây. Sau khi khai quật, các nhà khoa học tìm thấy 4.300 đồ vật được chế tạo bằng đôi tay loài người, cùng hơn 200 mảnh xương động vật.

Nhiều hiện vật có giá trị đã được khai quật

Đặc biệt trong đó có cả xương của loài Diprotodon optatum, một loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu. Chúng có thể cao đến 4 mét, nặng hơn 2 tấn. Với kích thước như thế, rõ ràng loài này không thể chui vào hang động, nên các nhà khoa học cho rằng chúng chính là thức ăn của các thổ dân cổ đại.

Loài động vật khổng lồ thời cổ đại.

Rõ ràng, đây là một phát hiện có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nghiên cứu nguồn gốc của loài người. Kỳ lạ hơn là nó được phát hiện nhờ một cách vô cùng tình cờ.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.