“Viết tiếp câu chuyện tự hào” lan tỏa tinh thần yêu nước

GD&TĐ - Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm dự thi, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) đạt giải Nhất.
Em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) đạt giải Nhất.

Tối 26/10, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Đêm Gala Tổng kết và Trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, khép lại chuỗi hoạt động đặc biệt trong chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền của Báo Đại đoàn kết năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

doan-ket-2.jpg
Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết cho biết: “Tự hào Tổ quốc tôi” là một hành trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước. Chương trình đã góp phần kết nối những giá trị bền vững của dân tộc, khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí phát triển trong thời kỳ mới”.

Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, được khởi động từ tháng 7/2025. Sau gần ba tháng, cuộc thi đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm (gồm 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số).

Các bài dự thi đến từ nhiều tầng lớp nhân dân - từ chiến sĩ biên phòng, cựu chiến binh, nhà giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân - đến các tập thể, doanh nghiệp như Bộ đội Biên phòng, Diên Hồng, Labco…, thể hiện sinh động tinh thần Đại đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.

Tại đêm Gala, Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng cho 22 giải cá nhân, cùng các giải Tập thể và Truyền thông số.

Ở hạng mục Tập thể, Viện dưỡng lão Diên Hồng được vinh danh là tập thể gửi bài dự thi nhanh nhất với 580 tác phẩm. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được trao danh hiệu tập thể gửi bài dự thi đông nhất với 1.000 tác phẩm.

Ở hạng mục Truyền thông số, giải Tập thể thuộc về lớp 1D, Trường Tiểu học Chu Văn An A (quận Tây Hồ, Hà Nội) với sản phẩm “Viết tiếp câu chuyện tự hào”. Giải Cá nhân thuộc về tác giả Đỗ Thị Thanh Phương với tác phẩm “Cách tôi tiêu 100 nghìn Chính phủ tặng”.

doan-ket-4.jpg
Tác giả Phạm Thị Thi (Cà Mau) đạt giải Đặc biệt.

Ở hạng mục cá nhân dự thi viết, Ban Tổ chức trao 15 Giải Truyền cảm hứng cho các tác giả: Võ Trần Lĩnh (Cà Mau), Lê Trọng Nguyễn (Cà Mau), Lê Thị Duyên (Hà Nội), Hoàng Hải Sơn (Hà Nội), Nguyễn Thị Diễm Hương (TP Hồ Chí Minh), Đào Thị Ngọc Hà (Hà Nội), Lê Vũ Anh Duy (Hà Nội), Bùi Văn Cung (Hà Nội), Nguyễn Vân Hậu (Lâm Đồng), Vũ Thị Hồng Thơm (Hà Nội), Vũ Minh Phúc (Hà Nội), Ngô Văn Lộc (Hà Nội), Lý Thăng Long (Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Cúc (Vĩnh Long) và Huỳnh Thúy Hằng (Cà Mau).

Ba Giải Ba: Các tác giả Quách Hưng Khang (Đồng Nai); Lư Gia Kiệt (Cần Thơ) và Đinh Quốc Tập (A Pa Chải, Điện Biên).

Hai Giải Nhì: Các tác giả Phạm Vân Anh (Hà Nội) và Lương Văn Bình (Cà Mau).

Giải Nhất: Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng).

Giải Đặc biệt: Tác giả Phạm Thị Thi (Cà Mau).

doan-ket-3.jpg
Tiết mục văn nghệ.

Là một tác giả trẻ được vinh danh, em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ, giải thưởng là món quà tri ân em muốn gửi tới gia đình, thầy cô và quê hương làng chài nhỏ nơi em sinh ra. Em tin rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, mỗi người trẻ đều có thể viết tiếp câu chuyện tự hào của dân tộc bằng chính niềm tin và nỗ lực của mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ