Video: Cựu quân nhân Afghanistan phải bới ngọc sống qua ngày

GD&TĐ - Người dân Afghanistan phải vật lộn để tồn tại khi đất nước đứng bên bờ vực sụp đổ kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt sau khi Taliban giành chính quyền. Nhiều công chức đã phải đi tìm ngọc để sống qua ngày.

Những người tìm ngọc để kiếm sống ở Afghanistan.
Những người tìm ngọc để kiếm sống ở Afghanistan.

Trên những ngọn núi phủ tuyết của Afghanistan, những nhân viên của chính phủ cũ đang tìm kiếm những viên ngọc lục bảo. Nhiều công chức bị mất việc khi Taliban giành chính quyền vào tháng 8/2021. Một số người phải tới thung lũng Panjishir của vùng Mikeni để làm thợ mỏ kiếm sống.

Hiện tại, những binh sĩ của chính phủ cũ Afghanistan cũng đang làm công việc tẻ nhạt và được trả lương thấp là tìm ngọc để duy trì cuộc sống. Họ phải đối mặt với những điều kiện mùa đông khắc nghiệt và lạnh giá khi tìm kiếm đá quý.

Một thợ mỏ trước đây làm cảnh sát tên là Mohammad Israr Muradi cho biết, họ mang cát ra khỏi mỏ và sàng. Những viên ngọc chúng họ tìm thấy thường chỉ to bằng viên lạc và có thể bán với giá 50, 80 và 100 và 150 afghanis (tương đương 0,48 đến 1,5 USD).

Một sĩ quan quân đội nay trở thành thợ mỏ cho biết, công việc trước đây của anh ta có mức lương 340 USD trong chính phủ cũ. Trong khi đó công việc hiện tại không phải là một việc làm, mọi người ở đây giống như gia súc nhiều hơn và không kiếm đủ thu nhập.

Làm thợ  mỏ thường là phương cách cuối cùng của viên chức thất nghiệp đang vật lộn để kiếm sống.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.