Những người lính Chính thống giáo của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ riêng số 36 thuộc nhóm quân Vostok của Nga đã ăn mừng ngày lễ Phục sinh tại các vị trí chiến đấu trong khu vực hoạt động đặc biệt.
Bất chấp mọi khó khăn, những người lính vẫn thực hiện truyền thống.
"Điều này khiến chúng tôi rất vui, chúng tôi đang chờ đợi ngày lễ này, đối với chúng tôi, đó là ngày lễ thiêng liêng" - người lính phụ tá có biệt danh Kustik thừa nhận.
Đêm trước lễ Phục sinh, các đầu bếp quân đội đã nướng bánh Phục sinh. Họ làm việc theo 2 ca để cung cấp những món ăn dịp lễ cho mỗi người lính.
Theo người đứng đầu dịch vụ thực phẩm của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 36 có biệt danh Ration, điều gửi gắm lớn nhất ở bánh Phục sinh là sự quan tâm đến người khác.
Những chiếc bánh và trứng đã nấu chín trong nhà thờ dã chiến, sau đó được phân phát cho binh sĩ.