Vi vu 'Đất nước gấm hoa'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Còn chần chừ gì nữa mà không mở ngay 'Đất nước gấm hoa' của tác giả Võ Thị Mai Chi, để cùng vi vu khắp Việt Nam qua những trang sách.

Những hình ảnh minh họa đẹp lung linh trong 'Đất nước gấm hoa'. Ảnh: Anh Sơn
Những hình ảnh minh họa đẹp lung linh trong 'Đất nước gấm hoa'. Ảnh: Anh Sơn

Bạn là người đam mê du lịch? Tuy vậy, chắc hẳn đôi khi bạn có chút băn khoăn, dùng dằng vì chưa biết nên đi đâu để có thể khám phá được thật nhiều điều thú vị, bổ ích mà giá cả lại phải chăng.

Vậy còn chần chừ gì nữa mà không mở ngay “Đất nước gấm hoa” để cùng vi vu khắp Việt Nam qua những trang sách và biết đâu cuốn atlas này sẽ gợi ý cho bạn một vài địa điểm mới - độc - lạ để đặt chân đến dịp lễ 30/4 hoặc trong mùa Hè tới?

Là đứa con tinh thần của tác giả Võ Thị Mai Chi - “cộng tác viên thường xuyên với báo Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Rùa Vàng, Ngôi Sao Nhỏ…” và họa sĩ trẻ Hồ Quốc Cường - người từng “tham gia đạp xe Xuyên Việt năm 2010 trong vòng 28 ngày vì… ham vui” nên cuốn sách “Đất nước gấm hoa” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành thực sự đã phả một không khí trẻ trung, đáng yêu vào những nét đẹp của dải đất hình chữ S.

Khi cầm tác phẩm trên tay, độc giả sẽ bị bắt mắt trước những hình ảnh đặc trưng của 63 tỉnh thành được họa sĩ thể hiện một cách ngộ nghĩnh và rực rỡ sắc màu trên nền trắng.

Với gần 200 trang sách được chia thành bảy phần, “Đất nước gấm hoa” giống như một chuyến tàu xuyên Việt đưa chân người đọc lên vùng Tây Bắc hùng vĩ rồi xuôi về Đông Bắc ngọt ngào làn điệu dân ca; từ miền Trung mặn mòi cát trắng rồi vào miền Nam thành đồng Tổ quốc.

'Đất nước gấm hoa' giống như một chuyến tàu xuyên Việt đưa chân độc giả đến mọi vùng miền của Tổ quốc. Ảnh: Anh Sơn

'Đất nước gấm hoa' giống như một chuyến tàu xuyên Việt đưa chân độc giả đến mọi vùng miền của Tổ quốc. Ảnh: Anh Sơn

Tại mỗi trạm dừng chân ở một tỉnh thành, “Đất nước gấm hoa” sẽ liệt kê những thắng cảnh thiên nhiên đáng đến, các di tích lịch sử nên ghé qua hay chỉ đơn giản là một vài món ăn đặc sản mà không nơi nào có được.

Từ đây, độc giả được khám phá những nét độc đáo từ ẩm thực đến văn hóa, kiến trúc và con người. Đi kèm với các hình ảnh minh họa, người đọc có thể dễ dàng tìm được những thông tin lí thú về mỗi lĩnh vực, qua đó có thể mở mang đầu óc và cảm nhận được vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Khu vực đầu tiên chờ đợi để được độc giả khám phá chính là trung du và vùng núi phía Bắc nước ta. Tại đây, những thông tin cơ bản về khu vực “có diện tích rộng nhất, chiếm hơn 30% diện tích cả nước” và là nơi “có đến 20 dân tộc sinh sống” sẽ được giới thiệu kết hợp với hình ảnh minh họa sinh động như hình ảnh chợ phiên Bắc Hà - một trong những hoạt động đặc trưng của vùng đất này.

Tiến sâu hơn nữa, chuyến tàu sẽ dừng chân lần lượt tại 15 tỉnh thành thuộc trung du và vùng núi phía Bắc. Đó có thể là Hà Giang với cột cờ Lũng Cú, dinh Vua Mèo và những nồi thắng cố thơm ngon níu chân du khách.

Đó cũng có thể là Cao Bằng - quê hương của anh Kim Đồng, có dòng suối Lê Nin chảy qua, nơi Bác Hồ từng làm việc và những miếng bánh khảo Thông Huề đã nổi tiếng từ xa xưa.

Tạm biệt núi đồi, độc giả sẽ cùng du hí ở Đồng bằng sông Hồng với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Tiếp đó, tha thẩn lần giở những trang sách chứa đầy màu sắc, niềm vui, niềm tự hào về quê hương đất nước tươi đẹp, chuyến tàu Bắc - Nam lần lượt xình xịch qua Bắc Trung Bộ, rồi Nam Trung Bộ, đến Tây Nguyên, ghé chơi Đông Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh năng động và cuối cùng là Tây Nam Bộ sông nước với trạm Cà Mau.

Cứ như vậy, bằng sự trình bày khéo léo, logic của tác giả Võ Thị Mai Chi và họa sĩ Hồ Quốc Cường, mỗi trang sách mở ra như một người hướng dẫn viên nhiệt huyết giới thiệu cho người đọc về thiên nhiên, con người của từng vùng đất vừa quen thuộc vừa mới lạ để từ đó có cùng nhận định: Nếu coi Việt Nam là một dải “gấm hoa” thì tác phẩm này như một cuốn từ điển về hoa văn đặc sắc, họa tiết độc lạ đang hằng ngày tô điểm cho dải gấm hình chữ S.

Không chỉ thế, “Đất nước gấm hoa” thực sự là một cuốn atlas không chỉ dành cho những người muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam mà còn là một món quà được nhóm tác giả có chủ ý dành tặng cho các em nhỏ.

Ngay từ độ tuổi nhi đồng, các em cũng có thể dễ dàng tưởng tượng về quê hương của mình thông qua những hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu trong cuốn sách.

Những mẩu thông tin ngắn ở đây sẽ giúp các em luyện đọc và thu nạp những kiến thức cho riêng mình. Ngoài ra, với những ai muốn đặt chân đến mọi miền trên Tổ quốc, “Đất nước gấm hoa” sẽ là một kênh thông tin hữu ích và đưa ra nhiều gợi ý hay để du khách tham khảo, lựa chọn, khám phá.

Vậy, còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu tác phẩm tuyệt vời này để đặt trên giá sách gia đình hay cũng có thể là món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân, nhỉ? Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm những tác phẩm truyền bá hình ảnh thiên nhiên, con người Việt cho bạn bè quốc tế đáng yêu và ý nghĩa như “Đất nước gấm hoa” để độc giả được đắm mình trong những giây phút thư giãn, thoải mái khi ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam thưởng lãm gấm hoa của quê hương yêu dấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.