Vì sao một thường trú nhân Mỹ bị Công an TPHCM bắt giữ

GD&TĐ -  Một thường trú nhân Mỹ bị bắt với cáo buộc đã nộp đơn trình báo công an sai sự thật và dùng đơn cớ mất “thẻ xanh” để nộp cho cơ quan lãnh sự.

Ngày 17/5 Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc Công an TPHCM bắt giữ một thường trú nhân Mỹ.

Theo thông cáo, Công an phường Bến Nghé, quận 1 đã bắt giữ một người Việt Nam là thường trú nhân Mỹ bị tố cáo có hành vi mua bán thẻ thường trú nhân hay còn gọi là “thẻ xanh” của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Lê Phong.

Ảnh minh họa. Nguồn: Lê Phong.

Người này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất thẻ xanh của mình cho công an để được công an cấp đơn cớ mất.

Sau đó, người này dùng đơn đó nộp kèm trong hồ sơ xin boarding foil (giấy phép nhập cảnh một lần) cho Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM để có thể quay về Mỹ.

Tổng Lãnh sự quán đã trình báo cho Công an phường Bến Nghé về vụ việc và người nói trên bị giữ để điều tra. Một nguồn tin xác nhận, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý.

“Giả mạo lý do mất thẻ xanh hoặc không cung cấp thông tin trung thực cho Lãnh sự Mỹ hoặc Viên chức thực thi pháp luật liên bang là một hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính mình.

Chúng tôi khuyến cáo tất cả các thường trú nhân giữ gìn cẩn thận thẻ xanh của mình, cất giữ thẻ ở nơi an toàn và khuyến nghị sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác, chẳng hạn như bằng lái xe Mỹ hoặc thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM xin lưu ý tất cả các đương đơn muốn đến Hoa Kỳ phải luôn xuất trình các giấy tờ hợp lệ và không qua chỉnh sửa. Những đương đơn nộp tài liệu giả mạo có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn”, thông báo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM nêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...