Sau khi nói chuyện với chồng xong người vợ đến gặp người quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
- Tại sao các ông lại bắt chồng tôi làm việc nặng nhọc như thế cơ chứ?
Viên quản tù kinh ngạc:
- Bà nói sao? Các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.
- Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?
- !?!
****************
Trọng tài thổi đúng bốn lần
Trận đấu kết thúc, hai anh bạn khán giả bàn tán về trọng tài:
- Tay trọng này này thổi sai bét cả, chả đúng lần nào.
- Khách quan mà nói thì ông ta thổi đúng bốn lần.
Anh bạn ngạc nhiên hỏi:
- Trọng tài thổi đúng những lần nào vậy?
- Lúc bắt đầu và hết hiệp một, đầu hiệp hai và kết thúc trận đấu.
Theo vnexpress