Lời nhắn cuối của rapper Iron trước khi mất ở tuổi 29

Bài viết hứa hẹn trở lại đường đua âm nhạc từ tháng 9/2020 cũng chính là thông điệp cuối cùng Iron gửi đến người hâm mộ trước khi qua đời hôm 25/1.

Sáng 25/1, rapper Hàn Quốc Iron qua đời ở tuổi 29.

Sports Kyunghyang đưa tin nam ca sĩ được tìm thấy trong tình trạng nằm sấp, máu không ngừng chảy tại bồn hoa gần khu chung cư anh sinh sống. Tuy được đưa đi cứu chữa nhưng Iron không qua khỏi.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, họ không tìm thấy thư tuyệt mệnh trong nhà của Iron. Cơ quan chức năng cũng không phát hiện dấu hiệu nào chứng tỏ đây là vụ mưu sát.

"Cảnh sát cần có thời gian để điều tra thêm", cảnh sát Seoul nói với báo chí.

Theo thông tin mới nhất, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi cho Iron. "Gia đình chúng tôi không có ý định yêu cầu khám nghiệm tử thi. Iron đã ở trong quan tài rồi. Tôi rất buồn khi đọc tin tức nói rằng rằng cảnh sát sẽ xác định xem có nên khám nghiệm tử thi hay không", chị gái Iron trả lời báo chí.

Sự ra đi của rapper 29 tuổi để lại tiếc nuối trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp thân thiết, nhất là khi nam ca sĩ đang thực hiện album, chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc.

Những lần hợp tác với ca sĩ nổi tiếng

Sau khi tham gia chương trình thực tế Show Me the Money, Iron trở thành cái tên có tiếng trong giới rapper. Tuy chỉ về nhì trong mùa thứ 3 nhưng nam ca sĩ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Trong đêm bán kết, anh trình diễn ca khúc Malice. Nam ca sĩ được nhiều người đồng cảm với lời bài hát "Tôi hy vọng mình sẽ không hối tiếc gì vào những giây phút cuối đời".

Sau khi trở thành rapper có chỗ đứng trong showbiz, Iron có dịp hợp tác với nhiều ngôi sao, trong đó có Jimin của AOA. Hai ca sĩ nhận không ít lời khen của khán giả khi xuất hiện trên sân khấu Unpretty Rapstar và trình diễn ca khúc Puss.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp rapper, Iron là thực tập sinh của Big Hit Entertainment. Công ty từng có kế hoạch ra mắt nhóm nhạc hai thành viên bao gồm anh và RM của BTS (trước đây là Rap Monster).

Hai người từng hợp tác trong ca khúc We Are Bulletproof nhưng không quá thành công. Vì vậy, Iron chọn cách theo đuổi sự nghiệp rapper thay vì ra mắt dưới dạng idol nhạc pop.

Trong lần hợp tác với ca sĩ Hyolyn thành viên nhóm Sistar, rapper Iron làm khán giả hài lòng với khả năng rap rõ ràng, nhịp mạnh mẽ trong ca khúc Erase. Nhiều Knet đồng ý rằng đây là bản ballad hay nhất Iron từng góp giọng.

Thông điệp cuối cùng

Rock Bottom là album đầy đủ đầu tiên và cuối cùng của Iron. Album được phát hành năm 2016 và nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình.

Theo SCMP, từ ngày ra mắt, Rock Bottom được ca ngợi là một trong những bản hip hop hàng đầu trong năm của âm nhạc xứ kim chi.

Đáng tiếc là những scandal dồn dập như sử dụng cần sa trái phép, hành hung bạn gái cũ... khiến sự nghiệp của nam ca sĩ không còn như lúc đầu.

Sau những sai lầm trong quá khứ, Iron gần như sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện trả lời báo chí. Đến tháng 9/2020, nam ca sĩ trả lời một cuộc phỏng vấn trong tình trạng đội nón che mặt, anh nhắc lại scandal đã qua.

Sau khi trả lời phỏng vấn với Hiphop Playa về những scandal vừa qua, Iron cũng có bài đăng trên mạng xã hội. Đây là bài viết đầu tiên sau nhiều năm nam ca sĩ đóng trang cá nhân.

"Suốt 4 năm qua, tôi có nhiều thời gian nhìn lại cuộc đời. Từ bệnh tật, bất công, tức giận lẫn buồn bã, cuối cùng tôi đã nhìn thấy chính mình. Tôi phải chịu trách nhiệm những thứ mình đã làm. Với nhiều người từng vất vả vì tôi, tôi thấy mình thật tội lỗi", nam ca sĩ viết.

Trong bài đăng, Iron cũng khẳng định sẽ trở lại đường đua âm nhạc mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ công ty quản lý nào.

"Thời gian qua, tôi đã tự chuẩn bị album, điều đó không dễ dàng chút nào. Tôi đang gặp sự cố với việc phát hành chúng vì chưa giải quyết được hợp đồng với công ty cũ. Vẫn còn nhiều thứ phải làm", anh nói thêm.

Cuối bài viết, Iron gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ.

"Tôi sẽ cố hết sức để xuất hiện trước mặt các bạn một cách thật tự tin. Tôi đã viết những ca khúc bằng tất cả cảm xúc trong cuộc sống. Các bạn sẽ không lãng phí thời gian vì tác phẩm sắp tới sẽ rất chỉn chu đến từng âm thanh", ca sĩ 29 tuổi viết.

Cuối bài đăng, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn vì "luôn thích chàng trai xấu" và sẽ không bao biện trong tương lai. Anh dùng tên thật Jeong Heon Cheol để tái bút như lời trân trọng gửi đến khán giả.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 tháng, rapper 29 tuổi tiếp tục bị bắt vì hành hung người vô tội. Sở cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết nam rapper Iron bị học sinh 18 tuổi - đang theo học thanh nhạc và rap tại nhà Iron - gọi điện tố cáo.

Cảnh sát cho biết sẽ triệu tập Iron, sau đó điều tra và đưa ra mức án thích đáng cho hành động đánh học sinh bằng gậy bóng chày (theo lời tố của nam sinh 18 tuổi).

Tính đến lúc xảy ra scandal tháng 12/2020, bài đăng với nhiều lời hứa thay đổi, muốn trở lại đường đua âm nhạc trước đó 3 tháng lại là thông điệp cuối cùng của Iron.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.