UAV của Ukraine vượt qua 4 lớp phòng không nhắm trúng nhà máy lọc dầu chỉ cách Điện Kremlin 15km

GD&TĐ - Ngày 16/6, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công trúng nhà máy lọc dầu Moscow nằm ở quận Kapotnya, chỉ cách Điện Kremlin 15km.

Nhà máy lọc dầu Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công UAV của Ukraine, ngày 16/6/2026.
Nhà máy lọc dầu Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công UAV của Ukraine, ngày 16/6/2026.

Nhà máy lọc dầu này có khả năng chế biến tới 11 triệu tấn dầu thô mỗi năm, đáp ứng 40% nhu cầu xăng và 50% nhu cầu dầu diesel của thủ đô, đồng thời là nhà cung cấp nhiên liệu máy bay chính cho các sân bay ở Moscow.

Do vị trí nằm ở trung tâm Moscow và tầm quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của thủ đô, nhà máy lọc dầu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nhà máy lọc dầu này nằm bên ngoài đường vành đai Moscow. Để nhắm trúng được đúng mục tiêu, UAV phải xuyên qua 3 lớp phòng không, chủ yếu là hệ thống Pantsir được triển khai trên các nền tảng hiện đại.

Tuy nhiên, Nga hiện đang thiết lập cái mà dường như là lớp phòng không thứ tư. Do đó, nếu tính đến lớp phòng không bổ sung này, UAV của Ukraine sẽ phải xuyên qua tổng cộng 4 vòng phòng không để tiếp cận nhà máy lọc dầu gần Moscow.

Ngoài hệ thống phòng không, nhà máy lọc dầu Moscow còn được bao phủ bởi lưới chống UAV.

Tuy nhiên, như có thể thấy từ các đoạn video do người dân địa phương đăng tải, ngay cả những biện pháp này cũng không thể bảo vệ được nhà máy và nó đã bị Ukraine tấn công thành công.

Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định, nhưng nhà máy có thể sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại.

Điều đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên UAV của Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Moscow.

Các cuộc tấn công đã xảy ra vào tháng 9/2024, tháng 3/2025 và tháng 5/2026. Tuy nhiên, cuộc tấn công mới nhất dường như là thành công nhất trong tất cả các lần trước.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế... 

Bị can Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Bắt tạm giam 'Tế Điên Nam Định'

GD&TĐ - Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan những nội dung đăng tải trên mạng xã hội.