Hàng nghìn ngọn nến tri ân thắp sáng khắp Nghĩa trang Liệt sĩ A1 ở Điện Biên
GD&TĐ - Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên) góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn.
GD&TĐ - Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên) góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn.
GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 179 ngày 28/7/2026
GD&TĐ - Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho viên chức, người lao động và sinh viên.
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đưa truyền thống cách mạng trở thành động lực rèn luyện đội ngũ cán bộ thông qua các bài giảng và hoạt động tri ân.
GD&TĐ - Dịp 22/12, thầy trò Trường Đại học Bình Dương (TPHCM) tổ chức thăm tặng quà 3 bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh.
GD&TĐ - Dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn".
GD&TĐ - Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trường học ở Phú Thọ tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh.
GD&TĐ - Trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là tinh thần cốt lõi gắn kết cộng đồng và hun đúc nên lòng yêu nước, nhân nghĩa của các thế hệ người Việt.
GD&TĐ - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh còn mãi khắc sâu trong lòng người dân Việt Nam.
GD&TĐ - Ngày 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.
GD&TĐ - Hàng năm, người dân và học sinh ở tỉnh Quảng Trị luôn bày tỏ niềm tri ân liệt sĩ bằng tấm lòng thành kính...
GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...
GD&TĐ - Để có được nền hòa bình, thống nhất cho đất nước như hôm nay là sự hi sinh của lớp lớp cha anh đi trước đã hóa thân làm nên dáng hình Tổ quốc.