Không chỉ là dịp trở về với ký ức tuổi trẻ, chương trình diễn ra ngày 8/8 còn ghi dấu bằng những công trình tri ân thiết thực dành tặng Nhà trường và các thế hệ sinh viên.
PGS.TS Hoàng Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xúc động trước tình cảm và những đóng góp của cựu sinh viên K41. Theo ông, sự trở về và đồng hành của các cựu sinh viên sau 30 năm không chỉ thể hiện trách nhiệm với Nhà trường, xã hội và thế hệ đi sau, mà còn là nguồn động lực để những người làm giáo dục thêm gắn bó với nghề.
Đáng chú ý, tập thể cựu sinh viên K41 đã dành tặng Nhà trường nhiều công trình, hạng mục có giá trị sử dụng lâu dài. Trong đó có cầu nối H1-H3, 5 không gian học tập tại nhà H1, hệ thống nước uống tại vòi và các hàng ghế đá tại khu ký túc xá. Cựu sinh viên khóa 41 cũng tham gia tôn tạo nghĩa trang Hương Canh, nơi tưởng niệm các thầy cô, sinh viên khóa trước đã hy sinh vì Tổ quốc.
Ông Giang Thái Lâm – Trưởng ban tổ chức cho biết, những công trình tri ân là cách tập thể K41 thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho các thế hệ sinh viên tiếp nối.
Tại tọa đàm “Từ ký ức đến tương lai”, PGS.TS Phạm Duy Hòa – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng các thế hệ cựu sinh viên, sinh viên chia sẻ những kỷ niệm về quãng đời học tập, đồng thời trao đổi, truyền cảm hứng về hành trình phía trước.
PGS.TS Hoàng Tùng cho hay, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang tiếp tục phát triển theo hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và các ngành liên quan.
Cơ sở mới tại Hà Nam với quy mô khoảng 22ha đang được xây dựng; Nhà trường đồng thời mở rộng ngành, chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của cựu sinh viên được kỳ vọng tiếp tục trở thành nguồn lực hỗ trợ Nhà trường và sinh viên. Những công trình tri ân cùng Quỹ tiếp sức sinh viên khẩn cấp của khóa 41 sẽ góp phần tạo thêm điểm tựa cho thế hệ trẻ trên hành trình học tập và trưởng thành.