Sinh viên tri ân những hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng

GD&TĐ - Dịp 22/12, thầy trò Trường Đại học Bình Dương (TPHCM) tổ chức thăm tặng quà 3 bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh.

Thầy trò Trường Đại học Bình Dương cùng chính quyền địa phương thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thạnh (phường Bình Minh, Tây Ninh). Ảnh: Phúc Uyên.
Thầy trò Trường Đại học Bình Dương cùng chính quyền địa phương thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thạnh (phường Bình Minh, Tây Ninh). Ảnh: Phúc Uyên.

Hoạt động của thầy trò Trường Đại học Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Sinh viên cùng giảng viên nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ba (xã An Tịnh), mẹ Lê Thị Hai (phường Tây Ninh) và mẹ Võ Thị Thạnh (phường Bình Minh).

Trần Tấn Phát, sinh viên ngành quản trị kinh doanh cho biết, khi đoàn đến thăm các mẹ, nghe các mẹ kể chuyện, bản thân cảm nhận sâu sắc hơn giá trị hai chữ “hi sinh”. Các mẹ là những người tiễn con ra trận vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Những nụ cười của các mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn theo năm tháng và ánh mắt đầy nghị lực đó luôn khiến em nhớ mãi. Bản thân em sẽ phải cố gắng sống và học tập thật tốt để mai này đóng góp cho xã hội như một cách tri ân thiết thực nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng”, Phát chia sẻ.

81390859ce7c4122186d.jpg
Đoàn thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ba. Ảnh: Phúc Uyên.

Theo ThS Từ Hữu Công, Giảng viên Trường Đại học Bình Dương, hoạt động thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng được tổ chức thường niên trong năm vào các dịp ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và dịp Tết.

Đây là dịp để giáo dục sinh viên truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. ThS Công cho rằng, những hoạt động tri ân không chỉ giáo dục cho sinh viên chuẩn mực đạo đức, mà còn là nền tảng nhằm giáo dục chính trị cách mạng cho các bạn trẻ.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, biểu tượng cao đẹp của sự hi sinh thầm lặng, chính là hiện thân sống động nhất của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng trung hiếu với dân tộc.

“Thông qua hoạt động đền ơn đáp nghĩa, sinh viên được giáo dục ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến. Từ sự hi sinh của thế hệ đi trước, sinh viên hiểu rằng trách nhiệm của mình hôm nay không chỉ là học tập tốt, mà còn là sống tử tế, có ích, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, ThS Công nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ