Lan tỏa truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ trong viên chức và sinh viên

GD&TĐ - Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho viên chức, người lao động và sinh viên.

Viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm tại Đền tưởng niệm.
Viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm tại Đền tưởng niệm.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 27/7, Trường Đại học Kiên Giang tham dự Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang.

Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và người có công đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0-kgu-dang-huong-2.jpg
0-kgu-dang-huong-4.jpg
Đoàn đại biểu Trường Đại học Kiên Giang dâng hương tại Đền tưởng niệm.

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu Trường Đại học Kiên Giang đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường.

0-kgu-dang-huong.jpg
0-kgu-dang-huong-3.jpg
Lễ viếng, dâng hương góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong viên chức, người lao động và sinh viên.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước; góp phần giáo dục thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, chung tay xây dựng quê hương An Giang và đất nước ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: GMN.

Cái nôi - Khúc ca ru êm dịu đầy thổn thức

GD&TĐ - Có những ký ức nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua hay một cái chạm khẽ của nỗi nhớ cũng đủ sức đánh thức cả một vùng trời thương nhớ. Bài thơ "Cái nôi" là một vùng ký ức như thế... 

Bị can Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Bắt tạm giam 'Tế Điên Nam Định'

GD&TĐ - Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan những nội dung đăng tải trên mạng xã hội.