Tứ bề thọ địch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc chiến tại Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đang leo thang ra toàn khu vực, đẩy Israel vào cảnh phải đối phó với nhiều mặt trận cùng lúc.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Cuộc chiến tại Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và chiến sự đang leo thang ra toàn khu vực, đẩy Israel vào cảnh phải đối phó với nhiều mặt trận cùng một lúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khi phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 27/12 đã liệt kê 7 hướng mà Israel đang bị tấn công gồm Dải Gaza, Li Băng, Syria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. Trong số này quân đội Do Thái đang có hành động đáp trả tại 6 chiến trường, trừ Iran.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Dải Gaza ngày càng khốc liệt sau đợt ngừng bắn đầu tiên và lan ra ngoài biên giới Israel và lãnh thổ của người Palestine. Israel cáo buộc các lực lượng đồng minh với Iran trên khắp Trung Đông đang tăng cường các cuộc tấn công cơ sở quân sự của nước này và Mỹ trong khu vực kể từ sau khi xung đột với Hamas nổ ra hôm 7/10.

Đáng chú ý là các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen đang gia tăng tại Biển Đỏ. Lực lượng này tuyên bố sẽ tấn công mọi mục tiêu liên quan đến Israel để ủng hộ Hamas và động thái này đang có nguy cơ gây gián đoạn tuyến đường vận tải biển huyết mạch của thế giới tại khu vực Biển Đỏ.

Trong khi đó, ngoài cuộc tấn công trên bộ đang diễn ra trên khắp Dải Gaza, quân đội Israel và đồng minh Mỹ cũng đang có hành động đáp trả tại nhiều khu vực khác nhau. Tại Syria, ngày 26/12, Israel đã không kích vào một vị trí bên ngoài thủ đô Damascus khiến một tướng lĩnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Israel đang hỗ trợ Hezbollah thiệt mạng.

Sự kiện này đang gây ra mối lo ngại đặc biệt khi Iran tuyên bố sẽ khiến Israel phải trả giá vì vụ không kích tại Damascus. Nếu hành động đáp trả của Iran thực sự diễn ra như tuyên bố thì nguy cơ xung đột sẽ chính thức lan rộng khắp Trung Đông đúng như lo ngại của giới chuyên gia.

Trong khi đó, Israel và lực lượng Hezbollah vẫn giao tranh qua lại biên giới Li Băng bằng tên lửa gần như hàng ngày kể từ hôm 7/10 đến nay khiến khoảng 150 người của hai bên thiệt mạng, trong đó chủ yếu là bên phía Li Băng.

Không chỉ các mục tiêu tại Israel và khu vực Trung Đông bị đe dọa mà ngay cả các mục tiêu ở xa cũng đang trở thành nguy cơ bị tấn công. Mới nhất là vụ nổ gần sứ quán Israel tại New Delhi, Ấn Độ hôm 26/12, dù không làm ai bị thương.

Bất chấp nguy cơ bị tấn công từ nhiều phía, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định nước này sẽ tiếp tục chiến dịch ở Dải Gaza cho đến khi nào chiến thắng hoàn toàn trước Hamas.

Trong cập nhật ngày 28/12, Bộ Y tế do Hamas kiểm soát tại Dải Gaza cho biết đã có thêm gần 200 người Palestine thiệt mạng sau các vụ tấn công của quân đội Israel chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Con số thương vong tăng cao đẩy tổng số người thiệt mạng trên khắp Dải Gaza chạm mốc 21.000 kể từ ngày 7/10, khiến dải đất này chìm sâu vào một thảm họa nhân đạo thực sự. Sức ép quốc tế đối với Israel phải ngừng chiến dịch vì vậy tiếp tục dâng cao, nhưng Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố cuộc chiến chống lại Hamas sẽ còn “tiếp tục trong nhiều tháng nữa”.

Điều này cho thấy dù lâm vào tình thế “tứ bề thọ địch” và chịu sức ép gay gắt trên trường quốc tế nhưng Israel dường như không có dấu hiệu lùi bước. Cuộc chiến đẫm máu tại Dải Gaza vì vậy gần như chắc chắn sẽ tiếp tục vắt sang năm 2024 như một điểm nóng nhất của thế giới hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn cựu TNXP Thanh Hóa chụp hình kỷ niệm ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Minh Khiêm

Niềm tự hào thức dậy

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa tổ chức cho hội viên một chuyến về nguồn.