Trường ĐH Luật Hà Nội trao bằng cho sinh viên Phân hiệu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/7, Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 44 hệ đại học chính quy cho sinh viên ngành Luật tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng với các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.
TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng với các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội đã gửi lời chúc mừng đến 51 tân cử nhân luật Khóa 44 tại Phân hiệu.

TS. Đoàn Trung Kiên nói: “Đây là buổi lễ rất trang trọng, có ý nghĩa lớn, thể hiện những tình cảm đặc biệt mà nhà trường, các thầy cô giáo dành cho các tân cử nhân Luật – khóa đầu tiên mở tại Phân hiệu. Trong 51 tân cử nhân được công nhận tốt nghiệp, có 14 em tốt nghiệp đạt loại giỏi, 5 em được kết nạp Đảng”

Theo TS. Đoàn Trung Kiên: “Để có được kết quả học tập này, các em đã nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trong học tập, vượt qua nhiều khó khăn của chính bản thân và gia đình, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn ra.

Mong rằng sau khi tốt nghiệp ra trường, các tân cử nhân sẽ tỏa đi muôn nơi. Dù trên bất cứ vị trí công tác nào, các em hãy tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và phát huy được tốt nhất những kiến thức đã học được từ nhà trường để hoàn thiện, phát triển bản thân, góp phần cống hiến, phục vụ cho xã hội và đất nước.

Thầy mong các em hãy tiếp tục duy trì tình bạn, tình đồng môn, tình thầy trò tốt đẹp đã có được trong 4 năm học tập tại trường, thường xuyên liên hệ, yêu thương, chia sẻ, đồng hành với nhau.

Với thầy cô giáo, nhà trường, sự trưởng thành, phát triển của các em chính là lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất; Trường ĐH Luật Hà Nội luôn chào đón sự trở về”.

Cũng tại buổi lễ này, thay mặt cho các tân cử nhân, em Nguyễn Thị Hà Thanh, đã gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô và gia đình đã đồng hành, hỗ trợ và cổ cho các tân cử nhân.

Thanh chia sẻ thêm: “Nhờ sự tận tụy, ân cần của các thầy cô đã giúp chúng em nhanh chóng hòa nhập và tự tin hơn trong môi trường đại học. Những lời dạy, chia sẻ của thầy cô không chỉ đem tới nhiều kiến thức mà còn là những bài học sâu sắc về cuộc sống; kinh nghiệm quý báu chắp cánh cho chúng em trên chặng đường sau này.

Đồng thời, chúng con xin được dành tặng đến cha mẹ - những người đã luôn bên cạnh động viên giúp chúng con vượt qua những gian khó. Nếu không có cha mẹ, gia đình ở bên dõi theo từng bước đi và ủng hộ những ước mơ, hoài bão của chúng con có lẽ, chúng con đã không thể có mặt ở đây ngày hôm nay.

Giờ đây, khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật danh giá, chúng em cảm thấy thật biết ơn và tự hào vì mọi cố gắng đã qua, để có thêm động lực bước tiếp với những lựa chọn của mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.