Ông Nguyễn Thế Long – Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm “Giáo dục truyền thống qua điện ảnh” và tài trợ toàn bộ vé cho 417 học sinh xem phim Mưa đỏ.
Bộ phim tái hiện chân thực, xúc động về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa” tại Thành Cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972 – biểu tượng bất diệt của tinh thần kiên cường, ý chí quật cường của quân và dân ta.
Hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Mưa đỏ mang đến cho học sinh một “bài học ngoài trang giấy” sinh động, giúp các em thấu hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Đặc biệt, học sinh Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị chủ yếu là con em đồng bào Pa Kô, Vân Kiều.
Buổi xem phim trở thành trải nghiệm giàu ý nghĩa, giúp các em được trở về với không khí hào hùng của “mùa hè đỏ lửa”, thêm trân trọng sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Từ đó, các em nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương.
Chia sẻ sau buổi xem phim, em Hồ Thị Thay (lớp 12A2) bày tỏ: “Em thật sự xúc động trước những hy sinh của thế hệ cha ông. Em thấy mình cần sống xứng đáng hơn, chăm chỉ học tập để không phụ công lao thế hệ đi trước”.
Em Hồ Thị Vân Anh (lớp 12A1) cho biết: “Bộ phim giúp em hình dung rõ hơn sự ác liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình hôm nay. Em tự hứa sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”.