Trộm hơn 460 con vịt, một người đàn ông bị khởi tố, bắt giam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang khởi tố, bắt giam đối tượng trộm 462 con vịt của người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Lực lượng công an đọc lệnh tạm giam Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: Nghiêm Túc)
Lực lượng công an đọc lệnh tạm giam Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1987, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 3/2023, Cảnh đi xuyệt cá tại khu vực xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu) thì phát hiện nhiều bầy vịt với số lượng lớn của người dân địa phương đang nuôi lấy trứng. Cảnh nảy sinh ý định lấy trộm vịt. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông giữ, Cảnh đã lùa số vịt trộm được ra đường lộ nông thôn, rồi điện thoại kêu xe tải chở về nhà cất giấu.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Rạng sáng 30/3/2023, cũng với thủ đoạn tương tự, Cảnh tiếp tục ra tay lấy trộm vịt tại khu vực này.

Đến sáng ngày 4/4/2023, phát hiện số lượng vịt trong bầy bị giảm, nghi vấn bị trộm nên chủ vịt đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Vĩnh Hòa tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Cảnh là đối tượng nghi vấn nên đã cho mời lên cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Cảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 462 con vịt trị giá khoảng 25 triệu đồng trao trả lại cho bị hại.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ