Hình ảnh Iran tổ chức tang lễ cho trẻ em thiệt mạng sau cuộc tấn công trường học

GD&TĐ - Đoàn tang lễ bắt đầu sáng 3/3, tiễn đưa các nạn nhân nhỏ tuổi thiệt mạng trong vụ tập kích vào một trường tiểu học ở Iran.

Hình ảnh Iran tổ chức tang lễ cho trẻ em thiệt mạng sau cuộc tấn công trường học

Đám tang bắt đầu tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan (phía Nam Iran), tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học trong cuộc tấn công mới đây của Israel và Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Người đưa tang đông kín đường phố, mang theo những quan tài nhỏ và ảnh các nạn nhân, những em nhỏ thiệt mạng trong cuộc tấn công Trường Shajareh Tayyebeh ở Minab.

Tiếng khóc và lời cầu nguyện vang lên khắp thành phố khi các gia đình đau đớn nói lời vĩnh biệt.

burial-of-martyred-students-in-minab-2.jpg

Đám tang diễn ra 3 ngày sau vụ tấn công của Mỹ - Israel khiến cơ sở này bị tàn phá, làm 165 trẻ em thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Tòa nhà bị tấn công hoàn toàn là tòa nhà dân sự, cao 2 tầng.

Sau thảm kịch, công tố viên Minab xác nhận quy mô thương vong, lên án cuộc tấn công và cho biết trong số người thiệt mạng còn có nhân viên giáo dục và phụ huynh học sinh.

burial-of-martyred-students-in-minab-3.jpg

140 thi thể đã được xác định danh tính

Chánh án Mojtaba Qahremani của tỉnh Hormozgan cho biết, đến nay đã xác định được danh tính 140 người thiệt mạng tại ngôi trường và đã cấp giấy phép an táng cho các trường hợp này.

"Danh tính của 25 thi thể còn lại hiện chưa được xác nhận", ông nói thêm.

Theo ông Qahremani, do mức độ dữ dội của vụ nổ, một số thi thể không thể nhận dạng bằng các phương pháp thông thường mà cần xét nghiệm DNA.

Ông cũng cho biết các mảnh vũ khí của đối phương tại hiện trường đã được phát hiện và thu giữ, dựa vào đó, vụ việc đang được đưa ra tại các cơ quan tư pháp trong nước và quốc tế.

Ngay sau vụ tấn công, khói dày bốc lên từ đống đổ nát khi mảnh vỡ văng ra các tuyến đường lân cận. Nhiều gia đình hoảng loạn chạy đến hiện trường, trong lúc các đội cứu hộ khẩn cấp tìm kiếm nạn nhân dưới đống gạch vụn.

Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn về “thảm kịch đau lòng”.

Theo Hiệp hội Lưỡi liềm đỏ Iran, đã có hơn 550 người đã thiệt mạng trên khắp các khu vực trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ 28/2.

Đám tang đông nghịt người ở Iran.
Theo Press TV/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ronaldo rời Ả Rập Xê-út?

Ronaldo rời Ả Rập Xê-út?

GD&TĐ - Giữa lúc Riyadh - Ả Rập Xê-út rung chuyển vì bị UAV tập kích, chuyên cơ 2.125 tỷ đồng của Cristiano Ronaldo bất ngờ bay sang Madrid - Tây Ban Nha.