Trang Trần: Showbiz Việt nhiều người thích "ôm bom"

Diễn viên "Hương Ga" thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình trong một năm qua.

Trang Trần: Showbiz Việt nhiều người thích "ôm bom"

- Thời gian qua, việc chị tự quay clip và đăng tải liên tục trên trang cá nhân khiến hình ảnh trở nên bình dân hóa. Với một người của công chúng, chị nghĩ gì khi quyết định đi ngược lại với số đông?

- Ai nói bình dân tôi mặc kệ. Cuộc đời quan trọng là sống vui vẻ và được là chính mình, quan tâm làm gì ý kiến của người khác. Gương mặt của tôi cũng chẳng đẹp để người ta mời show quảng cáo, nên không có nhu cầu phải giữ gìn hình tượng.

Tôi không nghĩ những người ăn nói dịu dàng, nhẹ nhàng mới được thích, vì khán giả bây giờ họ thông minh lắm. Điều ngọt ngào nhưng không xuất phát từ sự chân thành thì nghe hoài cũng mệt, còn nếu những khó nghe lần 1, lần 2 nhưng đến lần 3 sẽ quen. Cuộc đời này, ai cũng thích được nghe sự thật. Tôi thừa sức để gian dối, “buôn thảo bán mai”, nhưng tôi nghĩ không nên buôn thứ này vì nó không phải “mặt hàng” sở trường, tôi chỉ buôn “hàng chân thật”.

- Chị nghĩ những phát ngôn thường xuyên bị ném đá của mình sẽ có người thích?

- Trong hàng tỷ người, có 1 người thích là tôi thấy được rồi, chứ không có nhu cầu được cả 1 tỷ người thích mình.

Công việc nghệ thuật không mang lại cho tôi quá nhiều tiền, nên tôi cũng không phải sống khổ sở giả dối làm gì. Tôi đã xác định làm kinh doanh, còn nghệ thuật nếu thích thì mới làm. 10 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ gian dối hay phải sống trái với lòng mình chỉ để làm đẹp lòng thiên hạ.

- Thực tế, nhiều người vẫn sắm được nhà triệu đô, xe tiền tỷ sau vài năm tham gia nghệ thuật nên nói showbiz không mang lại nhiều tiền có vẻ hơi khó tin?

- Có thể họ có những hoạt động kinh doanh khác như bất động sản, địa ốc, chứng khoán chẳng hạn, nhưng không tiện hoặc không muốn phải báo cáo với tất cả mọi người mà chỉ biết nói về những hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ không nhiều tiền trừ một số người là hình ảnh đại diện của các nhãn hàng hoặc trúng show quảng cáo, còn đi diễn “cùi bắp” như tôi thì khó lắm.

- Còn chuyện cặp đại gia?

- Có duyên, có phận, có số, có hưởng thì mới có người để mắt, xấu như tôi làm gì có đại gia nào dám.

j
"10 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ thích gian dối hay phải sống trái với lòng mình chỉ để làm đẹp lòng thiên hạ".

- Có duyên với phim ảnh, chị đã nghĩ đến việc “cày” phim truyền hình để tăng thu nhập?

- Ở Việt Nam, không môt ai có thể đóng 1 tập phim truyền hình lại dễ dàng ăn được 10 triệu cả. Showbiz cũng nhiều người thích “ôm bom” lắm, nhưng tôi cũng là người trong nghề, được bao nhiêu tôi đều biết.

Diễn viên đóng phim truyền hình phải tự đầu tư. Còn phim điện ảnh ngoại trừ những tên tuổi có thể bán vé, có thể bỏ tiền túi ra cùng đầu tư sản xuất để sau đó có thể san sẻ lợi nhuận, những diễn viên còn lại thậm chí còn phải tự tổ chức những hoạt động được xem là thể hiện sự trách nhiệm với vị trí của mình trong phim cũng như làm tốt hình ảnh của mình để có thể tham gia phim khác.

Tôi có đọc một bài phỏng vấn Lương Thế Thành, có một câu rất chuẩn là phải tích góp, năng nhặt chặt bị rất nhiều năm mới có thể mua một căn nhà, xe để chạy. Còn để nói đóng 1-2 phim rồi có nhà 10 tỷ, xe 8 tỷ thì chắc chắn họ buôn bán thứ gì đó.

- Từ đâu chị xác định mình không cần nhiều tiền?

- Hơn 10 năm bước vào giới giải trí, 8 năm ở Sài Gòn, 4 năm Hà Nội, tôi kiếm được số tiền đủ ăn là may mắn lắm rồi. Sự nổi tiếng nếu có tăng ít nhiều thì cát xê sẽ cao hơn được đôi chút, chứ để nói mua xe, hàng hiệu từ đầu đến chân thì không có.

Một show diễn thời trang, người có tên tuổi cũng lĩnh được vài triệu là cao, chỉ đủ để mua đôi giày. Còn những chương trình phát sóng trên truyền hình, cát xê chỉ vài trăm nghìn, nhưng người mẫu vẫn phải làm, gom góp mỗi tháng vài chục show để trả tiền ăn uống, sinh hoạt hoặc mua sắm thêm một vài thứ gì đó, có dư thì mua vàng tích góp dần.

Tôi biết sức mình có hạn nên chọn cách buôn bán nhỏ lẻ, may mắn thì 5-10 năm nữa cũng có tiền.

- Ít tiền có phải lý do khiến chị quyết định dừng diễn catwalk?

- Tôi ít diễn vì thấy mình già, béo và gương mặt không còn đẹp, mà người mẫu không đi diễn, 3-4 tháng là gương mặt mờ nhạt hẳn. Nếu mãi níu kéo hào quang trong khi không còn khả năng thì chính mình đang làm tổn thương bản thân. Thế hệ đàn em ngày càng cao, đẹp, xuất sắc thì mình về nhà thôi. Níu kéo không phải là tính cách của tôi. Tôi không muốn đeo lên người thứ không còn phù hợp với mình.

Trang Trần tại cuộc thi Sao Việt toàn năng.
Trang Trần tại cuộc thi Sao Việt toàn năng.

- Tham gia Sao Việt toàn năng, chị đang dự tính lấn sân?

- Tôi tham gia để có chút gọi là được trải nghiệm việc luyện thanh, học thanh nhạc, sau này làm diễn viên nếu có vai cần hát còn biết đường để cầm mic, để vũ đạo, giúp đạo diễn đỡ cực. Sau cuộc thi, có được vài chục triệu đem về mua gạch để làm từ thiện là được rồi. Tôi không bao giờ muốn làm ca sĩ, cũng không muốn bon chen. Tham gia rồi mới biết làm ca sĩ cực kỳ khó, không đơn giản như mọi người nghĩ. Tôi xác định mình không phù hợp rồi nên ra về sớm

- Những lời tố cáo thẳng thắn của chị về chương trình Cuộc đua kỳ thú có thể sẽ khiến các chương trình khác ngại mời Trang Khàn tham gia, trong khi các chương trình truyền hình thực tế lại đang là mảnh đất màu mỡ để phủ rộng hình ảnh?

- Mời đúng việc thì tôi làm, không mời thì thôi. Làm diễn viên, già vẫn có việc nếu hợp vai, còn showbiz đau đầu và mệt mỏi quá. Cứ phải ủ mưu để đấu đá nhau làm gì?

Tôi đang tận hưởng cuộc sống sáng dọn hàng ra bán, kiếm được tiền, trưa lên nghỉ một tí, chiều lại ra bán có tiền, cuối tuần chở con đi chơi. Tôi thấy mình như một con kiến, tha lâu thì đầy tổ, kiểu gì cũng mua được nhà được xe.

- Chị đã nghĩ đến việc lấy chồng?

- Khi nào ông trời bảo cưới thì tôi cưới. Tôi cũng muốn cưới ngay năm nay nhưng họ không hỏi thì làm sao? Nói chung có người yêu trong showbiz là phải giấu, vì có nhiều người biết lại hay thả mắm thả muối vào, biến thành nồi lẩu thập cẩm.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ