Cháy lớn trên phố kinh doanh đồ gỗ

GD&TĐ - Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được phát hiện lúc 18h chiều 17/9 gần khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (quận Ba Đình, Hà Nội). Đến 18h30, đám cháy tiếp tục lan rộng bất chấp nỗ lực của người dân và lực lượng chức năng. 

Cột khói bốc cao hàng chục mét
Cột khói bốc cao hàng chục mét

Ghi nhận tại hiện trường, có nhiều tiếng nổ liên tục phát ra kèm những cột khói mù trời…

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, nhiều người nhanh chóng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, các gia đình ở khu vực này hầu hết là kinh doanh đồ gỗ, chăn ga, gối đệm nên lửa dễ lan nhanh.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, tất cả các lãnh đạo, cán bộ của UBND phường đã tập trung tại hiện trường để có thể nắm bắt, xử lý tình huống kịp thời.

 
Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa
 Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa 

Khoảng 19h, người dân sinh sống cạnh đám cháy trên đường Đê La Thành di chuyển đồ đạc ra ngoài. Lực lượng chức năng huy động 7 xe cứu hỏa đến hiện trường. Các cơ quan chức năng huy động người dân sinh sống cạnh đám cháy nhanh chóng rời khỏi nhà. Sau đó ít lâu, đám cháy đã được khống chế. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Clip hiện trường vụ cháy Đê La Thành

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.