Theo lời kể của phóng viên RT Steve Sweeney có mặt tại hiện trường lúc đó, vụ nổ được nghe thấy "rất lớn khắp khu vực", với một cột khói lớn bốc lên từ khu vực gần đó.
Ông Sweeney mô tả khu vực phía Nam Lebanon này là "nơi bị Israel nhắm mục tiêu dữ dội trong vài tuần qua". Nời này phải hứng chịu các cuộc oanh tạc và phá hủy hàng ngày.
Các ngôi làng dọc theo sườn núi xung quanh tỉnh Nabatieh đã phải hứng chịu nhiều cuộc không kích và tấn công bằng UAV, nhắm vào đường sá, xe cộ và cơ sở hạ tầng khác, trong khi giới chức địa phương kêu gọi chấm dứt "hoạt động quân sự của Israel".
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi Lebanon và Israel kết thúc vòng đàm phán kéo dài 2 ngày do Mỹ làm trung gian tại Rome, nơi các quan chức đã nhất trí về cấu trúc và hướng dẫn rút quân Israel khỏi hai "vùng thí điểm" ở miền Nam Lebanon.
Các khu vực được chỉ định này nhằm thử nghiệm một khuôn khổ theo từng giai đoạn, bao gồm việc Israel rút quân, giải giáp các đơn vị Hezbollah tại đó và triển khai Lực lượng vũ trang Lebanon.
Nghị sĩ Quốc hội Lebanon Hassan Fadlallah đã lên án thỏa thuận đang được hình thành là một thỏa thuận “bất hạnh”, “chấm dứt sự tồn tại của Lebanon với tư cách là một quốc gia độc lập”, và “hợp pháp hóa sự chiếm đóng và hành vi tội ác của Israel”.
Ông cảnh báo, các khu vực thí điểm được đề xuất sẽ ngăn cản sự trở về của những người di tản và công cuộc tái thiết, đồng thời biến chính quyền Lebanon thành “đồng phạm của kẻ thù".
Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 4.300 người đã thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2/3/2026.
Chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah bắt đầu vài ngày sau vụ ném bom Iran của Mỹ và Israel.
Trong khi sự chú ý của quốc tế tập trung vào việc liệu các cuộc đàm phán ở Rome có thể mang lại bước đột phá hay không, đối với nhiều người ở miền Nam Lebanon, hòa bình “dường như là một hy vọng rất, rất xa vời”, nhà báo Sweeney nói.