Ấm tình người giữa lòng lũ dữ Hà Tĩnh

GD&TĐ - Mất điện, giao thông, phương tiện liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn… là tình cảnh của hàng ngàn hộ dân tại Hà Tĩnh trong 3 ngày qua. Tuy nhiên, giữa cơn “đại hồng thủy”, tình người lại tỏa sáng hơn bao giờ.

Người dân dùng phao tắm biển làm phương tiện vận chuyển trong nước lũ để đưa cụ bà đến Bệnh viện điều trị.
Người dân dùng phao tắm biển làm phương tiện vận chuyển trong nước lũ để đưa cụ bà đến Bệnh viện điều trị.

Cảnh người dân mượn phao tắm biển vượt dòng nước lũ đưa một cụ bà đến bệnh viện đi chạy thận; xúc động hình ảnh chiến sĩ công an Hà Tĩnh lao mình giữa dòng nước lũ sơ tán bà con đến nơi an toàn; cảm kích một chị doanh nghiệp viết lên Facebook dành hẳn khách sạn hạng sang phục vụ miễn phí bà con vùng lũ… chỉ là một phần nhỏ những hình ảnh giữa vùng lũ miền Trung nhưng tất cả gói gọn trong 2 chữ “tình người” nơi tâm lũ.

Bữa cơm, chuyến xe miễn phí

Sau gần 3 ngày, nước lũ đã bao vây mọi tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường ngập sâu đến hơn 2 mét như đường Phan Đình Phùng, đường Hà Huy Tập, đường Đồng Quế, đường Nguyễn Biểu… Không chỉ điện nước, lương thực nhiều nhà dân cũng đã sắp cạn kiệt….

Lực lượng Công an huyện Thạch Hà cõng cụ ông 80 tuổi từ vùng lũ đến nơi an toàn.
Lực lượng Công an huyện Thạch Hà cõng cụ ông 80 tuổi từ vùng lũ đến nơi an toàn.

Trong ký ức của người dân Hà Tĩnh, trận lụt này còn cao hơn cả trận lụt lịch sử cách đây vừa tròn 10 năm.

“Trận lụt năm nay còn ngập sâu hơn cả trận lụt năm 2010. Thời điểm đó, nước lụt vào nhà tôi khoảng 30cm, nhưng trận lụt này phải đến gần 60cm. Dù đã chuẩn bị, nhưng người nhà tôi cũng rơi vào thế bị động vì không ngờ lụt lớn như thế”, anh Hồ Bá Thắng (phường Nam Hà) cho hay.

Đường ngập, nước tràn vào nhà... chỉ cách vài tiếng đồng hồ, trong đêm 18/10, người dân liên tục phải chuyển đồ đạc lên cao. Nhiều gia đình không có tầng cao, đành phải bỏ đồ đạc phó mặc cho nước lũ để di chuyển đến nơi ở khác.

Nhưng giữa lúc mưa lũ hoành hành, tình người lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.Hàng chục chủ xe Ben đã tự nguyện mang xe đến để “trung chuyển” miễn phí người dân đi mua hàng dọc các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập…

Những chuyến xe tải miễn phí vận chuyển người tại các điểm ngập nước nặng.
Những chuyến xe tải miễn phí vận chuyển người tại các điểm ngập nước nặng.

Từ chiều qua đến hôm nay (19/10), chiếc xe ben của anh Ngô Văn Hùng (ở Tổ dân phố 12, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã chở hàng chục chuyến hỗ trợ người dân TP Hà Tĩnh có nhu cầu cần đi lại.

Anh Hùng cho biết: “Mỗi lần xem các hình ảnh người dân quê mình bị ngập lụt tôi lại thấy nóng hết ruột gan. Nhà tôi may mắn hơn khi không nằm trong vùng ngập, nên tôi đã lấy xe gia đình để đi trợ giúp người dân các nơi lân cận”.

Anh Hùng cho biết, xe anh thường di chuyển theo cung đường từ vòng xuyến BMC đi dọc đường Hà Huy Tập. Mỗi khi gặp người dân có nhu cầu cần đi mua sắm, sơ tán… anh Hùng đều vui vẻ hỗ trợ miễn phí.

Những chiếc bánh chưng miễn phí đến bà con vùng lũ.
Những chiếc bánh chưng miễn phí đến bà con vùng lũ.

Bà Lê Thị Hà (đường Hà Huy Tập) cảm động: “Tầng 1 nhà tôi bị ngập hơn nửa, tôi định đến nhà con trai để ở, may mà có xe chú Hùng đi qua chứ giờ không biết đi bằng phương tiện gì”.

Cũng tại tuyến đường Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập… nhiều đội nhóm thiện nguyện thường xuyên có mặt trong 2 ngày qua để dùng những chiếc xuồng hơi chất đầy các nhu yếu phẩm cần thiết như: Mì tôm, sữa, nước, bánh ngọt… kéo đi dọc các tuyến đường để cứu trợ cho người dân bị cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Thấu hiểu tình cảnh của nhiều bà con, nhân dân trong vùng lũ, một số chị em phụ nữ tại các xã Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) nhanh chóng quyên góp gạo, thực phẩm, gia vị... để nấu gần 400 suất cơm cho bà con đang sơ tán tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Để kịp thời giúp một bộ phận bà gặp khó.

PV Báo GD&TĐ tại Hà Tĩnh hỗ trợ xôi khẩn cấp cho bà con vùng lũ.
PV Báo GD&TĐ tại Hà Tĩnh hỗ trợ xôi khẩn cấp cho bà con vùng lũ.

Vào đêm 19/10, PV Báo Giáo dục & Thời đại tại Hà Tĩnh đã tổ chức nấu hơn 200 suất xôi gà, cùng lực lượng cứu hộ vượt lũ vào tiếp tế cho bà con tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên).

Nhận những phần xôi, ông Lê Hiền (thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh), đang lánh nạn ở tầng 2 tại nhà cùng 7 hộ gia đình khác rất cảm kích: "Ấm lòng lắm các anh ơi. Mọi người rất cảm kích khi được nhận sự quan tâm giữa lũ lớn như thế này”.

Cùng tấm lòng hào hiệp

Nhóm gói bánh chưng tặng người dân vùng lũ tỉnh bạn, doanh nghiệp cho các hộ có nhà ngập sâu vào khách sạn ở miễn phí... Tấm lòng hào hiệp của người dân Hà Tĩnh đã làm ấm lòng bà con trong cơn hoạn nạn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ cùng xả nước liên tục hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng lớn, cả thành phố Hà Tĩnh, các huyện lân cận chìm trong biển nước. Tập đoàn Phú Tài Đức đã thông báo trên mạng xã hội Facebook sẽ tiếp nhận người dân tại các phường bị ngập sâu vào ở miễn phí trong 2 khách sạn hạng sang của tập đoàn này.

Người dân được nghỉ miễn phí tại khách sạn Bình Minh, TP. Hà Tĩnh.
Người dân được nghỉ miễn phí tại khách sạn Bình Minh, TP. Hà Tĩnh.

Tính đến tối nay, tập đoàn đã nhận 35 hộ dân với gần 100 người vào ăn ở miễn phí tại 2 khách sạn. Các hộ dân được nhân viên khách sạn bố trí phòng nghỉ ngơi và phục vụ ăn uống.

Đại diện tập đoàn cho hay: “Việc hỗ trợ người dân trong hoạn nạn là việc làm thường xuyên của tập đoàn. Chúng tôi làm việc này vì muốn góp sức cùng với cả nước chung tay hỗ trợ người dân trong mùa mưa lũ”.

Cũng theo vị này, doanh nghiệp sẽ cho người dân ở tại khách sạn cho đến khi nước lũ rút xuống. Cùng với đó là hỗ trợ nơi đậu xe miễn phí cho người dân để tránh tình trạng xe bị ngập nước. Ngay trong đêm 19/10, khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên gần 1000m3, nhiều hộ dân tại các vùng lân cận như Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên)… đã phải cầu cứu trong đêm.

Khách sạn sang trọng phục vụ bà con vùng lũ.
Khách sạn sang trọng phục vụ bà con vùng lũ.

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND P.Trần Phú (TP.Hà Tĩnh) cho biết, việc Tập đoàn Phú Tài Đức đóng trên địa bàn đã dùng 2 khách sạn cho người dân vào ăn ở miễn phí đã góp phần cùng với với chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ người dân phòng chống mưa lũ.

Tại tổ 6, P. Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) hình ảnh bà Trần Thị Châu (75 tuổi) sau nhiều ngày gọi xe cứu hộ đến đưa đi nhập viện không được, người dân trong xóm đã tự tìm cách cứu hộ tại chỗ.

Đi mượn phao tập bơi, nịt tấm phản gỗ nhỏ lên phao và cho bà Châu ngồi lên rồi kéo đi giữa dòng nước vượt gần 5km đường “sông” đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Cứ thế, tình người giữa bà con hàng xóm cũng theo đó mà gắn kết hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm cán bộ Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đặt bẫy ảnh để điều tra nắm bắt các loài động vật hoang dã.

'Mắt thần' giữ rừng Quảng Trị

GD&TĐ - Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) có tổng diện tích gần 23.500ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh nên có nhiều loài động vật quý hiếm.