Man City khiến Birmingham ê chề với danh xưng “sát thủ của những ông lớn”

GD&TĐ - Birmingham đã không thể khẳng định vị thế “sát thủ của những ông lớn” khi thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 3 FA Cup khuya 10/1.

Bernardo Silva chói sáng giúp Man City thắng “3 sao” ở vòng 3 FA Cup.
Bernardo Silva chói sáng giúp Man City thắng “3 sao” ở vòng 3 FA Cup.

Trong lịch sử bóng đá Anh, đội bóng “thường thường bậc trung” như Birmingham đã nhiều lần thi đấu như thể “lên đồng” khiến các đại gia phải cúi đầu tủi hổ nên được ví như “sát thủ của những ông lớn”.

Thế nhưng khi gặp Man City, đoàn quân của Aitor Karanka - cựu trợ lý của Jose Mourinho tại Real Madrid – đã hoàn toàn “tắt điện”.

Man City sớm giải quyết trận đấu với cú đúp bàn thắng của Bernardo Silva và bàn ấn định tỷ số 3-0 do công của ngôi sao trẻ Phil Foden đều được ghi trong hiệp một.

Cách biệt lớn sau giờ nghỉ giúp chiến lược gia Guardiola có cơ hội xoay tua đội hình ở hiệp đấu thứ hai.

Tuy nhiên, cũng vì cách biệt quá lớn khiến các cầu thủ của cả chủ lẫn khách giảm sút động lực thi đấu, nên những phút còn lại không có thêm bàn thắng được ghi.

Chiến thắng “3 sao” trên sân nhà Etihad giúp thầy trò Pep Guardiola “vui trở lại” sau cơn khủng khoảng COVID-19 trong đội hình chính, khiến phải hoãn trận gặp Everton tại vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Kết quả trên còn giúp nửa xanh thành Manchester lập thành tích giành chiến thắng trận thứ 7 liên tiếp trên sân nhà tại Cup FA.

Lần gần nhất họ làm được điều này đã từ năm 1946 và khi ấy Man City từng thắng 14 trận sân nhà liên tiếp ở đấu trường này.

Theo lịch thi đấu, thầy trò chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu Brighton ở vòng 18 Ngoại hạng Anh tối 13/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.