“Ham vui”, Ibrahimovic sẵn sàng “bỏ” đại chiến với Man Utd

GD&TĐ - Zlatan Ibrahimovic chấp nhận bỏ lỡ đại chiến với Man Utd ở vòng 16 đội Europa League để tham dự Nhạc hội San Remo.

Ibrahimovic chấp nhận lỡ đại chiến với Man Utd để tham gia Nhạc hội San Remo.
Ibrahimovic chấp nhận lỡ đại chiến với Man Utd để tham gia Nhạc hội San Remo.

Zlatan Ibrahimovic vẫn sẽ tham dự Nhạc hội San Remo bất chấp chấn thương, đồng nghĩa có thể phải trả giá bằng sự vắng mặt cuộc đụng độ với Man Utd.

Những lá thăm may rủi đã đưa AC Milan của Ibrahimovic sớm chạm trán với Man Utd ở vòng 1/8 Europa League.

Theo lịch thi đấu, trận lượt đi đại diện Serie A sẽ phải tới làm khách của “Quỷ đỏ” vào lúc 00h55p ngày 12/3.

“Thật xui xẻo, nhưng kế hoạch dự Festival San Remo của tôi vẫn sẽ không có gì thay đổi. Tôi đã nhận lời tham gia lễ hội thì tôi phải giữ lời”, chân sút AC Milan giải thích.

Được hỏi về vai trò khách mời khi tham gia Nhạc hội, tiền đạo người Thuỵ Điển nói: “Chúng tôi sẽ hát một bài nhưng tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Tôi biết nhảy, tôi giỏi hơn ở ‘món’ này”.

“Tôi không thích những chương trình cố định, tôi muốn trở thành Zlatan. Tôi không biết mình chờ đợi điều gì ở Nhạc hội. Tôi rất thoải mái.

Sẽ tốt hơn nếu tôi thể hiện được mình tại Festival San Remo. Điều này có nghĩa khi nào xa rời bóng đá tôi đã có sẵn một công việc khác để làm”, lão tướng đã bước sang tuổi 40 hóm hỉnh.

Khi được hỏi về tranh cãi gần đây với Romelu Lukaku trong trận derby thành Milan hồi cuối tháng 2, Ibrahimovic khẳng định đó chỉ là quá khứ và trong sân bóng.

“Không có gì giữa cá nhân tôi và Lukaku cả. Nếu cậu ấy muốn đến tham dự Nhạc hội San Remo, tôi luôn sẵn lòng chào đón. Những gì xảy ra ở trong sân bóng hãy cứ để nó trong sân”, Zlatan nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ