Olympic Pyeongchang 2018 ngân vang giai điệu hòa bình

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 23 Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc diễn ra tưng bừng dưới ánh sáng muôn màu, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Kim chi và âm hưởng hòa bình.

Năm thiếu niên biểu diễn trong lễ khai mạc với chủ đề "Hòa bình trong chuyển động".
Năm thiếu niên biểu diễn trong lễ khai mạc với chủ đề "Hòa bình trong chuyển động".

Olympic Pyeongchang 2018 với khẩu hiệu chính thức "Đam mê kết nối" là kỳ Thế vận hội mùa Đông lớn nhất lịch sử khi quy tụ hơn 2.952 VĐV vận động viên của 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia tranh tài 15 bộ môn để giành 102 HCV.

Tại lễ khai mạc, với chủ đề "Hòa bình trong chuyển động" (Peace in motion), nước chủ nhà Hàn Quốc đã mang đến cho thế giới những màn trình diễn đặc sắc, đậm chất văn hóa Hàn Quốc.

Nội dung của chủ đề “Hòa bình trong chuyển động” diễn ra theo mô típ một câu chuyện cổ tích giả tưởng đã vẽ nên hành trình khám phá lịch sử từ quá khứ đến tương lai của 5 đứa trẻ đi tìm kiếm ý nghĩa của hòa bình.

Sau đó là màn diễu hành của 92 đoàn thể thao tham dự Olympic.

Các nghệ sĩ hát ca khúc Imagine trong hình chú chim hòa bình được "vẽ" bằng hàng ngàn ngọn nến
Các nghệ sĩ hát ca khúc Imagine trong hình chú chim hòa bình được "vẽ" bằng hàng ngàn ngọn nến

Năm nay, đoàn thể thao Nga do bị Tòa án Trọng tài thể thao (CSA) cấm tham dự Olympic Pyeongchang với tư cách là VĐV Nga. Vì thế, đoàn Nga đến Thế vận hội dưới lá cờ Olympic và tên gọi “Olympic Athlete From Russia”.

Sau lễ diễu hành, bốn nghệ sĩ biểu diễn bài hát "Imagine" của nhạc sĩ nổi tiếng John Lennon. Các nghệ sĩ đứng trong hình 1 chú chim hòa bình được "vẽ" bằng hàng ngàn ngọn nến.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân (áo trắng) cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong trên lễ đài. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân (áo trắng) cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong trên lễ đài. Ảnh: Yonhap

Điểm nhấn của lễ khai mạc như thường lệ vẫn là nghi thức thắp đuốc lên đài lửa.

Năm nay, nước chủ nhà Hàn Quốc đã sử dụng tối đa công nghệ hiện đại để phục vụ cho màn thắp đuốc khiến nghi thức này trở nên cực kỳ ấn tượng.

Người có vinh dự thắp đuốc lên đài lửa tại sân Olympic là biểu tượng của thể thao Hàn Quốc, VĐV trượt băng nghệ thuật Kim Yuna.

Hành trình ngọn đuốc Olympic đến Pyeongchang cũng rất đặc biệt. Sau khi lấy ngọn lửa từ đền thờ thần Hera trên núi Olimpia (Hy Lạp), ngày 1/11/2017, ngọn đuốc đến Hàn Quốc và bắt đầu hành trình đến sân vận động Pyeongchang, nơi tổ chức lễ bế mạc, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 23 sau đúng 2.018 km.

Các nghệ sĩ hát ca khúc Imagine trong hình chú chim hòa bình được "vẽ" bằng hàng ngàn ngọn nến.
Các nghệ sĩ hát ca khúc Imagine trong hình chú chim hòa bình được "vẽ" bằng hàng ngàn ngọn nến.

Sau khi ngọn đuốc thắp sáng trên đài lửa, đại diện cho các trọng tài, huấn luyện viên, VĐV đọc lời tuyên thệ; đại diện Ban Tổ chức Olympic Pyeongchang và Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế phát biểu chào mừng.

Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông Pyeongchang lần thứ 23.

Lễ khai mạc kết thúc bằng chương trình nghệ thuật đắc sắc dưới ánh sáng của màn pháo hoa rực rỡ.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm 2023, ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được hồi hương về Việt Nam.

Tìm cơ chế hồi hương di sản

GD&TĐ - Bộ VH,TT&DL đang xây dựng Đề án tạo cơ chế đồng bộ đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, cổ vật, di sản có giá trị đặc biệt về nước.

Ảnh minh họa.

4 mẹo nhỏ hóa giải mọi lời phàn nàn của vợ

GD&TĐ - Than phiền là cách xả cảm xúc, lắng nghe và thấu hiểu là chìa khóa để hóa giải. Trong hôn nhân, khi đối mặt với sự than phiền của bạn đời, đàn ông không nên cảm thấy chán nản hay bất lực, ngược lại cần tích cực tìm cách giải quyết.

Nghệ nhân Dao Thanh Y truyền từng mũi kim, đường chỉ cho thế hệ trẻ.

Những mũi kim nối dòng văn hóa Dao Thanh Y ở Quảng Đức

GD&TĐ - Từ những đường kim, mũi chỉ miệt mài trên sắc áo Dao Thanh Y, cán bộ, đảng viên, nghệ nhân, giáo viên và người dân Quảng Đức, TP Quảng Ninh đang cùng khơi dòng truyền thống, trao lại nghề thêu cho thế hệ trẻ.